Em cần xin lời khuyên từ anh chị trong diễn đàn vì chuyện này em không biết nói cùng ai cả. Em mới biết chuyện này sáng nay thôi, chuyện là thế này. Đứa em họ em vì abczx j j đó, đại loại là như thế và nó đang có bầu, khoàng gần 3 tuần rùi. Quan điểm của em thế là tốt,chả sao cả. Nhưng vấn để ở chỗ, thằng kia không chịu cứới. Nó viện lý do, tháng 10 phải tốt nghiệp cao học, cuối năm phải đi Trung Quốc…nói chung là phải bỏ em bé để sang năm cưới sau. Nhưng em nghĩ là nếu bỏ em bé thì tất cả chấm dứt. Em cũng chả muốn em gái em lấy thằng đó đâu. Nó còn trẻ, mới 23 tuổi, tương lai còn ở phía trước, sao phải nghĩ. Nhưng các chị biết rùi đấy, con gái thiên về tình cảm và sống bằng lý tính mà đã yêu đương rùi thì khó khuyên lắm. Thế nên, bây h mới xảy ra chuyện này. Em là em điên lắm, thương em mình vô cùng. Người ta có bầu thì được chăm sóc, em mình thì bơ phờ, không ăn , không ngủ, khóc lóc thảm thiết.. thì còn j là người nữa. Em ghét cay , ghét đắng đàn ông vô trách nhiệm, chỉ khổ phụ nữ thui. Không lẽ em lại thuê bọn đầu gấu tẩn thằng kia 1 trần rùi ra sao thì ra ah. Nghĩ cũng nhục và ức lắm. Nhưng vì em mình dại thì mình đành nhịn nhưng nó không cưới mà con em em cũng không chịu bỏ thai. Em không biết phải khuyên thế nào nữa. Mà chắc sau này em bị vô phúc quá, toàn làm chuyện độc ác thui.
Thứ nhất: em muốn xin lời khuyên từ anh chị là làm thế nào để thằng kia cưới để hợp thức hoá mọi chuyện. Chứ hp hay không thì em gái em phải chịu thôi, lớn rồi không ai chịu trách nhiệm thay cho được. Mà thằng kia không cưới thì khuyên thế nào để em gái em bỏ em bé. Vì nói thật chuyện này độc ác quá, em cũng sợ lắm, nó thì càng sợ hơn. Nó không muốn làm chuyện này đâu mà nó sợ lắm
Thứ hai: Nếu nó không bỏ em bé thì phải làm thế nào. Nó ở quê ra, đang ở nhở nhà bác ruột, mà mới chỉ học trung cấp y thôi thì khó xin việc ở nơi khác lắm. Chứ cứ như thế này, không khéo lại ảnh hưởng tới bác và cả tương lai của nó mất. Càng để lâu càng không tốt. Em chết mất, thật sự thì em cũng muốn nó sinh em bé. Mặc dù biết rằng, đẻ con ra mà không nuôi dưỡng đầy đủ thì còn độc ác hơn. Nhưng trẻ con không có tội. Em không biết làm thế nào cả. Em cũng định, nếu nó đẻ em bé thì em xin về nuôi. Em và nye sẽ cưới năm nay,em còn trẻ nên suy nghĩ còn nông cạn. Nên cũng khôg biết phải làm thế nào để nye đồng ý cả. Thật sự là em vui với ý nghĩ đó lắm, mặc dù kinh tế 2 đứa còn nghèo nhưng cá vào tay ai thì người đấy hưởng. Em tin chắc là có khó khăn nhưng cháu mình chắc chắn là mình sẽ thương yêu thôi. Mà em cũng rối bời lắm không biết phải lằm thế nào cả.
Em biết là bỏ em bé thì tốt cho cả hai nhưng ….mọi người giúp em với. Mà em căm thù thằng kia lắm, không lẽ để nó nhởn nhơ sống thế. Em đang định thảo 1 tờ đơn xin từ bỏ quyền nuôi con, nếu thằng kia ký thật thì để em gái em thôi hy vọng đi. Còn nếu em gái em không bỏ thai thì cũng mong nhờ tờ đơn đó sẽ giải quyết mọi khúc mắc sau này, chắc mọi người thấy buồn cười lắm.hi hi. nhưng em không biết thảo đơn ntn, mong được giúp đỡ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Yêu nhầm một kẻ chả ra gì rồi...
Lại lỡ làng....
Một kẻ như thế thì nên bỏ, nếu...
Đứa con là món quà trời cho, có thể cu...
Tuy nhiên, với anh chàng nay thì chắc bb luôn đi. Còn em gái bạn còn muốn ôm mộng thì nói...
chắc là 3 tuần sau quan hệ, chủ top cũng chưa có kinh nghiệm nên nghĩ có thai 3 tuần.
Nếu em...