Lâu nay mình cứ thắc mắc trong lòng về thực hư của lời đồn đại này. Vừa rồi lại nghe thêm vài người nữa nói về nó. Hôm nay bức xúc vào đây hỏi các mẹ xem có mẹ nào nghe chuyện này ko:
Nghe đồn dạo này là xe tải khi đụng chết người thì có bảo hiểm lo hoặc chủ xe lo thì cố định 1 khoản tiền nào đấy. Nếu người bị nạn bị thương thì chủ xe phải tốn tiền nhiều cho chi phí thuốc men hoặc nuôi người bị nạn suốt đời. Nhưng chủ xe thì dĩ nhiên bắt tài xế chịu vì họ gây nạn mà. Nếu tài xế nghèo thì tiền đâu mà đền. Vì thế nếu họ ko may đụng phải người đi đường thì họ cố tình ủi thêm (eo ơi kinh quá ..) cho ngta chết đi cho "nhẹ nợ".
Ôi nếu sự thật là thế này thì ác độc quá..Sao loại người như thế này thật sự tôi ko biết gọi là gì nữa..
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình có nghe đâu đó rằng: Thà chẹt chết còn hơn để bị thương (nặng) ?!! Thật quá...
Hy vọng là bạn bietdu nói đúng.