Có ai bị xui tận như mình ko ạ? :((. Mình gặp giáo viên hướng dẫn làm đề tài, mà vào phòng thầy ngồi xuống cái ghế màu trắng, cùng lúc đó đang đèn đỏ nên lúc đứng lên tùm lum mào đỏ :(. Lúc ra về Thầy đóng cửa ra ngoài ăn Thầy có thấy luôn, im lặng 1 hồi rồi chào đi về, hic mình như muốn độn thổ, huhu, cũng ko biết giải quyết sao vì Thầy khoá cửa ra ngoài rồi, mà đó là phòng làm việc của thầy nên ko có ai có chìa khoá thay thế để mình vào hết, mình ko biết mốt gặp lại Thầy để sửa bài thì sẽ ra sao nữa, cho mình xin ý kiến với ạ :(.