E là 1 người hay do dự, bởi vậy cuộc đời dành cho mình ưu ái nhưng lại tuyệt nhiên kh nắm bắt lấy.Tốt nghiệp lớp 12 năm 2009, e đỗ 2 trg Đh là Kinh Tế và Lao động xã hội. E chọn kinh tế để mai sau ra bố mẹ sẽ có cửa xin vc cho. Cứ ngỡ đời sẽ xuôi chèo mát mái từ đây... n nông cạn, kh suy nghĩ, e lại bỏ học đi làm thêm đủ thứ để cố gắng thi lại trường mà e yêu thích. Đời là thế, có cơ hội mà kh giữ thì sẽ mất tất cả. Năm sau e thi nhưng lại kh đỗ, năm sau nữa vẫn kh đỗ, e đành nộp nv2 vào hệ cao đẳng của 1 trường và bắt buộc phải nói sự thật vs bố mẹ. Đến lúc đó mọi thứ trg gia đình e như có cái j đó nặng thật nặng đè lên...E tự hứa sẽ thôi đoái hoài về trường mình mơ ước kia, sẽ tập trung học để đc bằng khá để liên thông. Cố gắng mãi để đc 7 phẩy TB các môn thì lại có quyết định thi liên thông phải thi 3 môn văn hóa. E lại sôi sùng sục ước mơ vào ĐH HN...là sinh viên năm 2, e lại nộp HS dự thi vào trường, và bây giờ e đã đỗ. Nhưng gia đình e đều phản đối chn chuyển trường. Bản thân e cg đang lo sợ, mình học đến 2017, 27t r còn ai, công ty nào sẽ nhận mình nữa kh? Nếu e theo học rồi, tiền học phí phải tự đóng, phải giấu bố mẹ để học, e liệu có thể không? E đã định hướng mình sẽ cố gắng theo 2 trường để nhận bằng cao đẳng đi làm, nuôi bằng ĐH HN n khi nhận giấy nhập học, e như sụp đổ, học phí lần đầu tạm thu là khoảng 4 triệu. E thấy mệt mỏi quá. E đã suy nghĩ rất nhiều, lắm đêm quyết định lên bảo lưu hệ CD kia để học trg mình thích, n lại sợ, sẽ phải tiếp tục kiếp tầm gửi, ngửa tay xin tiền. E mong các ac cho e xin lời khuyên, để e có thể định hườn đc cho bản thân ngay bh. E xin cảm ơn!