Hiện em đang làm cho một cty tư nhân, lương tháng chỉ được 3,5tr thui, hôm qua tự dưng qua cơ quan đứa bạn thân chơi, gặp ngay cô Giám đốc, nói chuyện, tâm sự một lúc cô ý bảo nếu thích thì nộp hồ sơ vào cơ quan cô làm, nhưng cô nói trước là lương đây thấp lắm chỉ 1,5tr/tháng thôi. Em giờ đang phân vân có nên vào đó làm hay không? vì bản thân em lương 3,5tr/tháng em còn thấy thiếu, lo đủ đường, giờ mà chỉ sống với mức lương 1,5tr/tháng thì em k biết phải xoay sở thế nào? nhưng bù lại, em nghĩ nếu cố gắng được thì tương lai về lâu về dài sẽ tốt hơn đúng k các bác. Các bác cho em vài lời khuyên với?
Bình luận đề tài này đừng bám, đừng thành kiến, đừng cố chấp......vào hai chữ: nhà nước -tư nhân. Chính bạn biết công việc nơi đó, thiên hạ nói chung...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Có thể em trứng khôn hơn vịt vì còn chưa đi làm: Nhưng thời buổi này cái...
Ở nhà nước...
Còn trẻ,năng động thì đừng chọn nhà nước.vào đó dễ ù lì,kiến thức không phát triển được.
Ai bảo làm tư nhân không có lương hưu, thế mỗi tháng tiền trích bảo hiểm ra làm...
Hức hức, vì chữ "biên chế" mà em đang điêu đứng, sống dở chết dở đây, chỉ...