Chuyện 1:


Em chờ thang máy ở tầng 1, thấy thang máy dừng rất lâu rất rất lâu ở tầng 9. Lúc thang xuống đến nơi, thấy ào ra một đoàn các anh chị em nam thanh nữ tú người cắn hạt dưa người hút thuốc. Và khi bước vào thang, thấy dưới chân mình một thảm vỏ hạt dưa, rõ là êm chân. Chắc hẳn họ phải muốn bằng cách đó báo với cả tòa nhà là họ vừa liên hoan :Thinking: (?!?!?).


Chuyện 2:


Em vào thang máy với 1 anh Tây, anh í lên tầng 5, em lên tầng 14. Lúc vào thang máy, anh ấy đi rất nhanh vào trước rồi ấn nút giữ thang để em vào. Khi thang đến tầng 5, anh ấy vừa bước ra vừa ấn nút đóng vào để cửa thang máy đóng thật nhanh em đỡ phải đợi. Thật ngỡ ngàng, em quên cả cảm ơn :Rose:.


Hôm sau cũng ở tòa nhà í, em lại đợi thang máy ở tầng 1 cùng 4-5 người nữa. Thang gần xuống đến nơi, bỗng một anh (Việt) ôm cặp ở đâu chạy đến rẽ mọi người ra để bước vào. Anh ý bấm số tầng của anh ý, rồi thêm 2 người nữa cùng vào kịp. Sau đó cửa thang từ từ, từ từ, từ từ đóng lại trước sự kinh ngạc của tất cả những người đứng ngoài. Tụi em chỉ kịp há mồm ra “Ơ? Ơ?” 2 câu trước khi nhìn cái thang khép hẳn rồi đi mất. Em phải cố nghĩ rằng cả 3 người trong thang máy lúc đó đều chưa đi thang máy bao giờ nên không biết dùng nút mở ra, nhưng khó tin lắm, ăn mặc lịch sự thế cơ mà :rolleyes:…..


Chuyện 3:


Lúc mới chuyển nhà, em cũng rất hào hứng chào hỏi các hàng xóm mới mà mình gặp trong thang máy. Sau thấy họ cứ trả lời nhát gừng, nên mình cũng ngại, đành im. Rồi đến lúc mình đã yên phận con hến giống họ (coi như ko quen biết ai), thì một hôm dắt con đi chơi lại gặp 1 anh Hàn lạ hoắc trong thang máy.


Khi 2 mẹ con bước vào, anh í mỉm cười. Thang trôi được vài giây, anh í giơ 4 ngón tay lên cười hỏi: “4 years-old?” (con chị 4 tuổi phải ko?). Em trả lời :”No, 2 only” (mới 2 tuổi thôi ạ). Anh í ngạc nhiên nhận xét :”Oh, very high, very big” (cháu cao quá, cháu lớn quá). Hehe, cũng có thể anh í hơi phóng đại một tí, nhưng rõ ràng thái độ của chàng đã làm cho cái thang máy đỡ nhàm chán hẳn đi, mà nào có mất gì… Thế sao người VN mình với nhau lại cứ phải tỏ ra xa cách, đề phòng nhỉ :Crying:(!?!?!?)


À em phải nói ngay là cả nhà em VN 100%, không thích sống ở Tây mà cũng không thích Tây. Nhưng nhiều khi cứ gặp những chuyện khiến mình phải buồn ở VN mình :Nottalkin:…