Mình là thành viên cũng khá lâu của dd. Mình ít khi bình luận ở những mục ĐBGB, chỉ khi có những sự kiện nào nóng và cảm thấy muốn tranh luận thôi còn lúc khác thì mình thích vào những mục khác của web. Mình cũng có lần bức xúc vì cách dùng từ của một số thành viên, nhất là khi các tv quá bức xúc chuyện gì mà đem cả những câu chửi tục lên dd. Mình đã góp ý với Mod về chuyện này. Nhưng lần này, thực sự mình rất bất ngờ, bất bình và hứa sẽ kg bao giờ một lần nào góp ý kiến cho những chuyên mục như ĐBGB nữa.


Vụ án người đàn bà vì ghen mà đâm lốp kim và đầu đứa trẻ sơ sinh, mình thấy có nhiều mẹ tranh luận, nhất là những người đứng về phía bà D, ghét bà T. Mình kg biết các mẹ bất bình vì nhiều lẽ gì nhưng điều mình thấy phản cảm nhất là có 1 số người dùng từ rất khinh miệt thậm chí là thô tục để lên án bà T, và mình có ý kiến. Có thể lời nói của mình làm cho các mẹ đó nghĩ mình độc ác hay mình gi gì đó khiến cho các mẹ ấy ghét. Mình tự thấy mình chưa dùng từ gì quá lố nhưng mình lại được nhận 1 comment từ mẹ khác có ý nói mình "mất dạy"


Từ đầu đến giờ mình chỉ bức xúc các các chị dùng từ thô lỗ để chửi người khác thôi. Mình tự thấy mình kg có quyền gì để chửi người khác như thế ngay cả khi bây giờ mình đang sống tử tế...


<
b>b>Đúng rồi, chị ạ: CHỬI BẬY LÀ MẤT DẬY!


Nhưng cũng có những người không chửi bậy còn mất dậy hơn nhiều.


Mà em thì đôi lúc điên lên không thể không chửi bậy. Làm thế nào bây giờ các chị nhỉ?


Câu đạm đen là câu mình comment với nick cunhaycuoi, còn câu dưới là của mẹ có nick sushi&bo. Cái đáng nói là mình hoàn toàn kg dùng từ bậy bạ, xúc phạm người khác. Thứ hai nữa mình đang nói với nick cunhaycuoi, thì nếu mình nói sai, mình sẽ bị chị ấy "chửi" mình chứ kg phải nick khác. Mà cũng hay là lại có những 3 thành viên khác nhấn nút Thanks tán đồng ý kiến.


Nếu là các bạn, hãy thử nhận xét câu nói trên xem mình có nên bức xúc kg? Thiết nghĩ dd này dành cho trẻ thơ, cho những người lớn, những người đã có gia đình thì ắt hẳn suy nghĩ, lời nói kg phải như thế. Những nick mà mình nói tới mình thấy đã 2 con và tham gia rất lâu, hẳn họ sẽ lớn hơn hoặc bằng mình mà comment lại bài của mình như thế.


Mình rất bất bình, nếu mình muốn mình vẫn có thể bóp chát với họ tới cùng nhưng thiết nghĩ làm thế chỉ để nói mình cũng kg có văn hóa mà thôi.