Trước Tết mình có chút việc định vay tiền ở 1 NHTMCP nọ nhưng ngoài lãi suất đã yết cao hơn ls NHTM Quốc doanh, cán bộ tín dụng còn "thẳng thắn" ra giá từ 1-2%/tổng số tiền vay nữa. Mình thắc mắc với người nhà mình thì mọi người bảo là mình "ngây thơ" quá.
Không biết mọi người nghĩ thế nào chứ mình dị ứng với cái kiểu phong bì này lắm. Mà dân mình thì cái gì cũng .... phong bì cho ... nhanh, gọn, tốt.
Mình rất phản đối vì họ lợi dụng việc công làm việc tư mà lại kiểu "trắng trợn" như thế.
Bản thân mình không phải là chưa bao giờ đi phong bì, nhưng khi xong việc mình thực sự cảm kích, biết ơn người ta thì gọi là "cám ơn", chứ cái kiểu đòi hỏi ra giá thì chưa bao giờ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nhớ cái lúc mới ra trường đi làm, sếp jao cho nhiệm vụ đi cùng 1 anh trong cty,...
Haizzzzzzzzzzzzz, đi làm rồi khác lắm E ạ,...
Ăn đám ma >>> Phong bì
Ăn cỗ, ăn giỗ >>> Phong bì
Thăm người ốm >>> Phong bì
Mừng đầy tháng, thôi nôi, sinh...
Đang trong time thử việc, một ngày đẹp trời, sếp bận giao mình nguyên 1 sấp...
Mình thì chưa dám "nhét"...
- uốn bia
- váy cho vợ
- sách vở cho con
- v..v..
Lương chính thì thấp