Các mẹ ơi sao em bực mình quá, không biết giải tỏa ở đâu em lên đây. Em mới chuyển về chung cư ở. Chung cư này cũng được xem là cao cấp, mới xây dựng trong 2009 mà. Thế nhưng trong nơi em ở có các gia đình cư xử không chịu nổi.


Chiều đi làm về đứng đợi thang máy cả 10 phút k xong, thấy hiện số tầng thì lung tung, cửa mở ra thấy 1 mẹ 1 con đang chí chóe. Mẹ dùng thang máy để dụ đút con ăn, có hôm nhoe nhét cháo của trẻ con trong ấy, có hôm bé ói tùm lum. Mà nếu ói thì thường k bắt được sãn phẩm của ai, chị tạp vụ lại đi lau dọn.


À, mới rồi thấy Hà Nội bị cháy chung cư lại lo cho chung cư của mình. Có hôm cả hành lang toàn khói và mùi thịt nướng, té ra là có gia đình mang ra ngoài nướng cho khỏi hôi nhà!!!


Bực quá các mẹ ạ, mẹ nào ở chung cư có gặp giống em!!! :Worried::Worried::Worried: