Lớp em, sinh viên chủ yếu là cán bộ được cử đi học, tuy vậy ý thức học lại rất kém. :Sad:


- Thường xuyên đi học muộn, đến là xuống cuối lớp túm tụm lại buôn chuyện. Toàn chuyện chồng con, gia đình, thậm chí cả quan hệ vợ chồng nữa. Nói chuyện to đến mức thầy cô giảng ở trên phải nhắc nhở, được 1 chút rồi lại đâu vào đó. Thầy cô thường giảng không dùng micro nên rất khó chịu. Họ đi học chỉ sợ điểm danh chứ không có mục đích lấy kiến thức. Vì mất tập trung nên em hay lên ngồi bàn đầu cùng với một nhóm nhỏ khác để nghe giảng nhưng thật sự rất khó chịu. Chúng em đôi khi cũng nhắc nhở họ hoặc quay xuống với ánh mắt khó chịu thì họ đều bảo chúng em dở hơi. Thậm chí, hôm nay có người còn mắng em, "suỵt quen mồm, như suỵt chó ý". Các chị trong tổ thường nói em không đoàn kết với mọi người, lúc nào cũng lên trên ngồi, xa mọi người trong tổ. EM có sai không??? :Worried:


- Công nghệ kĩ thuật số cao nên bây giờ ai cũng có điện thoại DD. Lớp em, mọi người vào lớp thường không có thói quen tắt chuông. Sẵn sàng trả lời điện thoại hoặc nhắn tin ngay tại chỗ với tiếng chuông muôn vẻ. Lại còn khoe nhau chụp ảnh xoành xoạch ngay trong khi thầy giảng. Thật chẳng biết nói gì hơn, em khó tính quá nhỉ? :Talktothe


- Trời nóng, vào lớp học ai cũng mang theo cốc trà đá ở căng tin, khi về là vứt luôn tại chỗ, chả chịu vứt vào thùng rác gì cả. :Surprise:


- Mùa đông, đi học, các bạn còn mang ô mai, hạt dưa vào cắn tanh tách ngay trong giờ, và khi về bao giờ cũng phần lại nhiều đống rác trên bàn. :Sigh:


- ĐI thi, việc học bài là rất ít, hầu hết mọi người đều chuẩn bị tài liệu, và sau buổi thi thì rất nhiều tài liệu ở lại trong ngăn bàn. :Nottalkin:


--------------


EM nêu ra đây chỉ là những việc rất nhỏ trong 1 cộng đồng rất nhỏ. Điều em băn khoăn là, đây là hành vi bình thường của mọi người và em cùng với 1 nhóm nhỏ khác là những kẻ lập dị. Hay đó là những hành động không tốt và mình nên không bắt chước, để hoà đồng với họ.


- Em nên làm gì, "cứ mũ ni che tai", việc họ họ làm, việc mình mình làm? :Sick:


- Hay lại nhắc nhở để lại nhận những khó chịu về mình? :Battin ey:


Mong các chị cho em chút lời khuyên để còn sống chung với lũ.


Từ hồi học cấp 2-3 đến nay, em nghĩ là mình luôn bị ghét, và lí do có lẽ tại em quá nghiêm khắc, cầu toàn chăng? :Sigh:


Mẹ em và một số người thân thường nói, tính cách đó của em hợp làm việc với môi trường phương Tây hơn phương Ta. Và quả thực, sau một vài năm, em cũng thấy điều đó đúng nhưng không lẽ, chính em đang đưa mình vào vị trí của "Kẻ lập dị" chăng? :Surprise: