Vấn đề nhạy cảm thật sự ! Thực sự cần người lớn cho cháu lời khuyên
Cháu năm nay 17 tuổi , bản thân cháu là một đứa lười nhác , học hành không ra gì , suốt ngày chỉ lo ăn chơi Nhưng tư tưởng cháu chỉ nghĩ đúng chứ rất lười biếng, lại còn hay đua đòi
Cháu thực sự thay đổi từ từ là lúc năm nay cháu lớp 12
Ba mẹ cháu chia tay năm cháu lớp 9
Vấn đề cháu thật sự muốn nói , cháu ở cùng mẹ từ khi bố mẹ chia tay , cháu chứng kiến mẹ cháu ngoại tình từ người đàn ông này đến hết người đàn ông khác
Bây giờ cháu không biết phải cư xử ứng xử thế nào với mẹ mặc dù trong lòng cháu biết mẹ làm thế là vì cháu
Cháu thật sự khóc rất nhiều sau khi thấy cảnh mẹ ngủ với người đàn ông khác , cháu thấy mẹ sau khi đấy vẫn cảm thấy không ngại gì khi nói chuyện với cháu, bản thân mẹ biết cháu đã nhìn thấy
Cháu cảm thấy như một thằng con trai bất lực thật sư cháu rất bế tắc
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cháu hãy xem đó là một phần của cuộc sống bình thường của mẹ, có thể...