Sóc nhà e mới thôi nôi, gọi là kinh nghiệm thì to tát quá nên gọi là mẹo, để e chia sẻ cho mọi người. Ai có cao kiến gì xin bổ sung nha ạ.
- Quần áo: E xin được đồ của bé bạn. nói chung khá là mới và đầy đủ. Đương nhiên ai cũng muốn con mình được diện đồ đẹp nhất, mới, xịn nhưng e thì nghĩ rằng trong lúc đang nghèo tiết giảm được khoản nào hay khoản ý. Đằng nào khi nhỏ cũng ở trong nhà suốt + e bé ngủ nhiều+ lớn nhanh nên tận dụng được thì tốt hơn. Khi lớn hơn thì e cũng chỉ mua quần áo chừng 3 -5 bộ số 3, số 5 để đón đầu mặc. Còn lại thì thường bé sẽ được nhiều người tặng đồ cho nên không nhất thiết mua đồ nhiều. hì hì Sóc thì e chỉ mua đồ bộ ở nhà, được các bác, dì mua cho mấy cái đầm điệu đà thi thoảng mặc đi chơi thì diện. Lớn hơn thì mua áo, còn quần thì mua loại quần gì mỏng tang- giặt chút xíu là khô liền ý- e mua chừng 20 cái số 3, 20 cái số 5 để nàng tè thay. giặt nhanh khô mà trong này nóng nên lại mát ạ.
- Tã: khi gái còn nhỏ e cũng làm như các mẹ bày là dùng tã chéo + giấy vệ sinh dai dai 1 tý. Ưu điểm: Khá tiết kiệm vì không mất tiền mua NB. bất tiện: Nhiều khi hắn ị nó tràn tùm lum do thấm k kịp (hi hữu). hiii. Với cả cũng kết hợp ban ngày nóng thì e để gái tơ hơ (cho nó mát). dưới e lót cái tã lót đít 1 mặt ni lông, 1 mặt vải ý ạ. mất công giặt chút thôi. Trước e ở nhà còn xi tè được còn sướng chứ giưof nhờ bà trông nên chẳng xi được, để nàng tự nhiên k à. Bỉm của con thì đổi từ tã quần sang tã dán. Gio nàng đang dùng tã dán Huggies- không thấy bị hăm. Mặc xong mặc thêm quần nữa ok lắm. Nên để ý trong siêu thị nhiều khi giảm giá bỉm hoặc tặng đồ thì vào ôm vài bịch dự trữ dần. (Trước e thấy big c giảm giá đấy ạ). Không thì cũng mua ở các tạp hóa lớn, nta bán kiểu gì cũng rẻ hơn giá bao bì thường là 20% ^ ^
- Sữa + ăn uống: Trộm vía sữa e khá nhiều. cho Sóc bú hoàn toàn sữa mẹ được hơn 5 tháng, mẹ đi làm thì bú thêm sữa CT nữa. E chON optimum- không bt có phải nhờ sữa hay nhờ giời mà con e ít gặp các vấn đề về tiêu hóa hẳn. Nhưng giờ hắn lớn rồi nên e lại chuyển sang Anpha 123 cho tiết kiệm. Về ăn dặm thì con e nhỏ ăn bột ăn dặm (bột Readiec). Sau tới gần 9 tháng là e nấu cháo cho ăn luôn. Trước cứ sáng dậy là băm băm kếch kếch sau e làm theo kiểu nhật- chế biến ngày CN rồi trữ đông + cháo nấu bằng phích nước => việc cháo con trở nên nhẹ bâng. Con e không ăn váng sữa, phô mai thì ít cực. Sữa chua thì trước mua về toàn mẹ ăn nên lâu rồi e k mua về nữa. Ngày ăn 3 bữa cháo, xen kẽ ban ngày là cữ sữa CT, Từ chiều mẹ về là sữa mẹ luôn nên sữa cũng không tốn lắm. thấy 1 hộp 400gr mà cũng phải 20ngay mới hết. E cũng không mua bộ dụng cụ chế biến gì hết (biết là có thì tiện nhưng mà ..) Thế là chỉ mua 2 cái rây. giờ thì tốt rồi chỉ việc bằm thôi. Hắn đang ăn cháo đặc rồi.
- Đồ chơi: E mua 1 bộ xếp hình và thêm 1 túi đồ hoa quả các loại cho Sóc chơi thôi. còn lại là gái tự sáng chế ra. Ví dụ cầm cái lược biết ngắm ngía rồi đưa lên đầu chải tóc (mặc dù tóc k có ạ)...
Những thứ e mua mà chưa từng có cơ hội dùng:
- Cũi: dù là mua lại nhưng dùng k được nên lại phải bán lại.
- Địu: đọt về ông bà ngoại ở PHÚ THỌ thì mua nhưng thực ra không dùng được vì e thấy địu cứ không an toàn (cảm giác của em) + tay lái e yếu nên đi đầu toàn tha chồng chở. hihi
- Mấy cái khăn trùm có mũ: Dùng được đúng lần từ bệnh viện về và 2 lần đi tiêm phòng.
Hì hì tạm thời nhớ vậy thôi, hôm nào e nhớ ra gì e bổ sung tiếp ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1