Không dưng có câu "hành chính - hành là chính".


Chắc chắn trên đây có rất nhiều người đã ít nhất làm việc 1 lần với các cơ quan hành chính sự nghiệp rồi nhỉ? eo ơi rườm rà, gây khó dễ, thái độ thiếu tôn trọng, hách dịch,... ấy thế nếu mà theo đúng luật thì không nói làm gì, nhưng cứ chìa cái phong bì ra thì mọi chuyện lại cực kì dễ, thủ tục cực kì đơn giản, thậm chí bỏ qua cả khâu lằng nhằng khác. Nhiều khi máu sôi lên rồi, muốn cãi nhau lắm rồi nhưng phải kìm nén nếu không thì bị nhớ mặt lần sau đến làm việc tiếp thì cứ gọi là.... Khốn nỗi bị từ trên xuống dưới cơ nên ng dân cu đen chẳng kêu được, hoặc có tới tai lãnh đạo thì họ cung làm ngơ vì bản thân họ có cũng thế mà.


Công việc của mình thì hay động chạm tới những nơi này, không biết các bác có hay gặp không? Nhiều khi ức chế quá chỉ muốn nghỉ việc ở nhà ngồi bán chè đá để đỡ phải đi lạy lục đứa nào.