Con Chào các Cô Chú, Anh Chị, mọi người. Có lẽ khi con viết ra những dòng tâm sự này, con sẽ bị mọi người chê trách nhiều lắm!


Con năm nay 22 tuổi, con đang học trong một ngôi trường quân đội. Từ nhỏ đến giờ con lúc nào cũng được Ba Mẹ thương yêu. Có lẽ vì được Ba Mẹ nuông chiều nên con không suy nghĩ hết lần này đến lần khác con dính vào trò đỏ đen cá độ bóng đá... Sau mỗi lần vài triệu, vài chục và giờ đến 200-300 triệu. Tính sơ đó giờ con cũng đá phá của gia đình trên dưới 1 tỷ rồi. Mỗi lần con điều hứa với Ba Mẹ là se từ bỏ. Nhưng sao con cứ kg làm được. Khi chơi con chỉ nghĩ con sẽ kiếm dc ít tiền con mua đồ cho Ba Mẹ, con dan Ba Mẹ con đi ăn. Con thấy mình tệ quá. Những lúc nay con tuyệt vọng lắm. Con không xứng đáng với tình yêu thương , niềm tin, hy vọng Ba Mẹ dành cho con!!!


Con phải làm gì đây? Con có làm lại cuộc đời được không? Cuộc sống có kết thúc với con không? Con có thể vươn lên không? Mọi người cho con lời khuyen với. Con xin cảm ơn ạ!