em là 8x. và em chợt thấy giật mình, có thể nói là cực choáng trước tâm sự của em 9x đời giữa bên box tình yêu ( Chủ đề : 1995 yêu 1974)
tuổi 16 của em khác xa với các em 9x bây giờ
- con đường em đi nhiều nhất là từ trường về nhà và từ nhà tới trường
con đường em đi nhiều thứ 2 là từ nhà cô giáo về nhà và từ nhà tới nhà cô giáo
- 16 tuổi vẫn mặc những thứ mẹ mua, chưa có định nghĩa về làm đẹp.
bộ quần áo mặc nhiều nhất là đồng phục học sinh
trang phục đi chơi chỉ 2 cái quần bò và 3 cái áo phông thái , nhưng cũng ít khi sử dụng tới
- 16 tuổi chưa biết thích ai, mặc dù bạn bè lớp em cũng yêu đương nhiều
- 1 tuần được đi đến nhà bạn thân một lần và không bao giờ được ra khỏi nhà vào buổi tối nếu không có mẹ lai đi
-16 tuổi em bắt đầu mài đũng quần ở trường NK trần phú, ôm mộng vào đại học
- 16 tuổi lần đầu tiên được tự đi xe đạp đi học thêm, học chính
-16 tuổi chưa biết nấu cơm thế nào cho ra hồn
-thời gian rảnh rỗi của tuổi 16, ngoài giờ học la đọc truyện đến lòi cả mắt ( bây giờ mẹ em vẫn tức em vì để mắt cận tới 5 độ)
-16 tuổi có một anh học hàng hải trồng cây si và bị anh ấy đe dọa, nếu không yêu anh ấy thì em sẽ biết chuyện gì xảy ra
-16 tuổi , một tối khoảng 8h30 đi học đội tuyển về, bị anh hàng hải đi sau khủng bố, quá hoảng sợ, em lao thẳng vào dải phân cách , vào bệnh viện khâu luôn 18 mũi ở cằm
===> tuổi 16 của em vẫn còn là đứa rất khờ, cuộc sống trôi qua có thể những em 9x bây giờ coi là tẻ nhạt , nhưng em cảm ơn mẹ em, đã luôn sát sao em , để tuổi 16, 17, 18 của em trôi qua rất đẹp, rất yên bình
đôi khi nhìn lại tuổi 16 của mình, thấy mình thật ngốc nghếch
nhưng bây giờ khi đã làm mẹ, em cũng muốn tuổi 16 của con em trôi qua thật yên bình( tất nhiên không phải cách mẹ em đã dạy tuổi 16 của em)
mong thế hệ nào đi nữa, dù 9x hay 10x hay 11x cũng có được sự yên ổn trong tâm hồn đó, trong vòng tay bố mẹ...đừng ép mình ra đời quá sớm khi mọi diều trong nhận thức vẫn còn là màu hồng
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đôi khi hiện tượng phản ánh một phần bản chất, đôi khi không. Đứng ở vị trí của mình xét đoán người khác dễ và...
Bắt đầu chơi game, đàn đúm, coi film bậy, đã quay tay...
Nhưng học vẫn tốt.
Nghĩ lại lúc đó mới hạnh phúc...
đúng rùi! mình cũng đâu có ý định cãi nhau với ILU_mc đâu. thật...
Với m tuổi 16 nhẹ lắm, chỉ biết học, buồn vui cũng chỉ vì điểm thấp cao, bố mẹ mắng hay giận dỗi của bạn bè...
Mặc dù học cũng bình thường nhưng mình cũng chỉ biết học, đi học ở trường, đi học thêm. Không biết điệu đà làm đẹp mặc...
Hồi đó mới vào lớp 10, đến trường thì bị thầy cô giáo mắng rồi gọi điện kiểm điểm với phụ huynh,...
- tuổi 16 của mình là những ngây thơ, thích một người, nhưng chỉ để trong lòng. Lấy người ta làm mục tiêu phấn...