Ngẫm nghĩ rồi lại thở dài .


Đôi khi suy nghĩ cũng buồn cười : mình mà làm chính trị .... ư?


Mấy hôm nay mình đọc trên báo về vụ NTSH , cũng chưa dám có ý kiền gì hết .


Sáng nay mới thấy 01 top bị khóa ( chứ không xoá) , trước đó mọi người còn thảo luận rất thoải mái , đưa ra nhiều ý kiến ... chính trị rõ ràng .... mà cũng có sao đâu .


10h mình đọc trên 01 trang báo mạng cũng khá nổi tiếng ( chắc phải được Bộ VHTT cấp phép rõ ràng ) tuy cái tiêu đề hơi... nổi : 'Nã đại bác vào quá khứ Anh hùng đã được tôn vinh'.


Mọi người chắc cũng thảo luận gì đó , mình bận công việc chưa tham gia được .


Lát sau mình quay lại thì chẳng thấy bài đâu nữa .


Nhận được tin nhắn từ MOB



Chào bạn, Mod khóa và xóa bài với lý do nội dung không phù hợp. Đề nghị bạn không điểm tin nhạy cảm hàm ý chỉ trích chế độ vào chuyên mục. Diễn đàn phi chính trị và phi tôn giáo. Đây là nhắc nhở cuối cùng của Mod. Sau nhắc nhở này, vi phạm tiếp tục ID sẽ bị khóa.


Ôi trời , mình cũng chết điếng , vì bản thân mình chỉ nghĩ đây là thông tin thôi , chứ nếu thật sự chỉ trích chế độ , sao tờ báo kia dám đăng ?


MOD trả lời tiếp


N
ếu bạn gởi bài và có tham gia tranh luận mod rất thông cảm, còn post bài rồi để gây tranh cãi ....bạn hãy hỏi lại chính bạn. Diễn đàn có quy định và mod thực thi nhiệm vụ của mình. Và hơn nữa chủ đề này đã được bàn luận hôm qua, topic khóa lại đây: http://webtretho.com/forum/showthread.php?t=413891.


MOd ơi là MOD , sáng h mình pot bài rồi bận công việc , đâu có lang thang ở đây suốt được mà tranh luận , lúc rảnh quay sang tìm bài của mình thì chẳng thấy đâu , MOD nhắc nhở như thế thì nặng quá


Thật sự mình cũng không hiểu rõ tiêu chí , nội quy của WTT này nữa :


Nếu pot bài mà chưa kịp , hay vì lý do nào đó không kịp tham gia tranh luận thì bị cảnh cáo ... khoá ID?


Tức, nhưng chẳng nói hết được