Em cũng ko biết chuyện của mình đưa vào đây có hợp ko, nhưng thực sự bây giờ em đang rất bối rối và phân vân nên muốn nhờ các chị trên này đưa ra suy nghĩ, tư vấn xem thế nào.
Chuyện là em vừa tốt nghiệp ĐH năm nay, và có thể có cơ hội đc ở lại trường. Ở lại trường thì chắc các chị cũng biết thuận lợi của nó thế nào rồi đấy, ai cũng bảo đi dạy ĐH vừa có tiếng, lại nhàn, ổn định, thời gian linh động, dễ chăm sóc gia đình...
Em cũng thấy thế. Em cũng biết thế.
Nhưng vấn đề ở chỗ em ko phải là 1 đứa ưa thích sự ổn định, nhàng nhàng hết ngày này qua ngày khác như thế. Em cảm thấy mình ko thích với môi trường tại trường ĐH, ko có hứng thú. Dự định mà em ấp ủ từ cách đây hơn 1 năm, đó là sau khi ra trường thì sẽ đi làm 1-2 năm cho biết thực tế ra sao (em trước giờ giống gà công nghiệp lắm ạ), cũng là để biết thực sự mình muốn cái gì, mình hợp với cái gì, sau đó đi học tiếp, rồi lúc đó mới ổn định. Em cũng muốn sống xa gia đình nữa.
Tuy nhiên đó là kế hoạch của em và em ko nói với ai. Cho đến lúc em chính thức tốt nghiệp thì em mới nói, và lúc đó sóng gió mới thực sự nổi lên. Người lớn thì ai cũng bảo em khùng. Bố mẹ thì hết khuyên nhủ cho đến đe nẹt, hết lời hay ý đẹp mang "gương sáng con nhà người ta" ở xung quanh ra minh hoạ đến la mắng.
Chỉ có rất ít người, và số ít này tuổi đời cũng còn rất trẻ, thì ủng hộ kế hoạch của em, bởi lí do là "làm gì cũng cần phải có sự yêu thích mới làm tốt đc", "cuộc đời này chỉ có một, phải sống hết mình!", "sau này mày sẽ hối hận vì những gì đã ko dám làm"...
Em biết người lớn trong nhà chỉ muốn tốt cho em thôi, bởi rõ ràng ở lại trường thì chẳng có gì phải lo nghĩ nữa cả, chứ mà ra ngoài bon chen trong các công ty, ai biết đc sẽ bị sa thải lúc nào. Nhưng em biết tính em, làm việc mà ko có hứng thú, ko có áp lực sau lưng thì có xe ủi tới cũng ko nhúc nhích.
Vậy em muốn hỏi mọi người, có ai từng rơi vào hoàn cảnh như em chưa ạ? Hoặc các chị nghĩ thế nào về trường hợp của em? Thực sự là em rối lắm, mà ngày phải quyết định chính thức thì cũng gần kề rồi, nên em mới lên đây muốn nghe ai đó nói về kinh nghiệm hay suy nghĩ của bản thân cho em tham khảo với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhưng cái cơ bản là thực sự...
Một phần cũng do em là con gái duy nhất trong nhà (em còn có thêm 1 ông anh đã lấy vợ...