Cách đây 6 năm mình có nuôi 1 bé cùng quê từ khi bé 16 tuồi đề chăm sóc con mình, nói chung bé này cực ngoan và từ tế, bé ở với mình được 5 năm rồi, giờ mình cũng cho bé học nghề và đi làm vì cô bé này không có trình độ nên mình cho bé học nghề làm đẹp, mình đã xin cho bé vào làm Spa của đứa bạn mình thu nhập của bé khá cao ( thu nhập của NV SPa cũng từ 4- 6 tr/tháng )vì mình đã cho học đầy đủ trước khi đi làm.


À, trở lại vấn đề này tí, trước khi đi làm Spa mình đã từng xin cho bé vào làm bảo mẫu 1 trường điểm nhưng bé chịu không nổi trước áp lực của một bảo mẫu trường điểm nên sau 1 năm bé xin mình cho nghỉ và học nghề thẩm mỹ, mình đồng ý và lo cho bé đi học vì 5 năm trời bé ở với mình rất ngoan và chăm chỉ nói chung mình xem như con cháu trong nhà.


Nay bé đi làm ở Spa được 4 tháng, tính tình bắt đầu thay đồi, chỉ lo cho Spa đứa bạn mình mà về nhà chả phụ được gì cho mình nhiều khi mình cũng bực, ở trong nhà, mà sáng ra lo đi chợ nấu ăn cho người khác còn chuyện nhà thì nấu đại hoặc để cho cô giúp việc chứ không làm tận tình như trước nhiều khi nó chỉ muốn đi ra ngoài thì phải, mình đã nói và la mắng cũng nhiều vì mình sợ bé tập tành đua đòi trong môi trường khi kiếm tiền quá đễ và nhận thức của mấy cô làm nghề này cũng kém lắm , Vì bé này nấu ăn rất giỏi nên đứa bạn mình nhờ nấu ăn giúp cho vợ chồng nó luôn


Giờ mình vân vân quá, nói thì nghĩ là cô ích kỷ mà không nói ra thì thấy bực mình, chuyện này mình đã từng nhắc nhở, con muốn làm cho người ta thì đến giờ qua đó mà làm đừng đi chợ rồi mang hết thức ăn của nhà người khác về nhà mình chế biến, vừa tốn nước vừa rác nhà ( khi bực mình đã mắng như vậy, vì bé này chỉ lo cho đứa bạn còn ở nhà thì bé ỷ có người khác nên bé để


mặc )


Mình cũng k nỡ để bé ra ngoài vì bé cũng đã ở với mình lâu và mình cũng thương bé như ruột thịt, mà ở ngoài với mấy đứa bạn trong môi trường này dễ hư hỏng vì k có ai quản lý( cái này mấy đứa bạn mình khuyên thế )


CÒn ở trong nhà mà nói hoài k nghe hoặc chỉ nghe được vài hôm như thế mình bực lắm, giờ mình giải quyết sao cho ổn đây các mẹ ?