Nói gì thì nói, mình đưa ra một vài nhận định khá chủ quan cũng khó tránh nhiều người ném đá. Nhưng thực sự mình bức xúc, và sau cái cảm giác bức xúc nó chuyển sang thành chai lỳ.
Trưa nay đi bơm xăng, người VN chúng ta chắc chẳng ai thích vào cây xăng rồi vì vừa phải xếp hàng, vừa phải hít hơi xăng mà lại còn mất tiền bơm xăng nữa (chưa kể là lo ngay ngáy xem có bị bơm điêu không). Cảm giác vào cây xăng sẵn là như vậy, tuy nhiên mình luôn tử tế xếp hàng. Bỗng nhiên có 1 anh con trai đến sau vọt sang bên cạnh mình và chen lên trước, kế sau là 1 chị con gái nối đuôi anh. Cả 2 xe ấy đều lấn lên trước mình. Mình nghĩ chắc họ cũng biết mình đến trước họ, mà bụng mình còn to thế này nữa chắc cũng chẳng đễn nỗi bị chen ngang. Và sau 1 hồi người bơm xăng loay hoay bơm cho những người đến trước mình, 2 người chen ngang kia được bơm trước. Trong quá trình mỗi 1 người mua xăng ra về, cái anh chàng bon chen kia lại dí xe lên 1 tí gần như là kiss luôn cái đuôi xe của người khác vì sợ bị chen mất thứ tự ko để hở 1cm đất nào. MK, nhìn mà ức chế. Cũng may mình ko vội vàng gì, chứ muốn cãi nhau lắm rồi. Xin lỗi các bố các mẹ chứ, tiên sư cái văn hóa xếp hàng của ng VN. Sống đúng mực, có văn hóa, có thứ tự ở trên cái đất nước này thì được cái gì? Câu trả lời là: "Được cái thiệt thân" à? Cực ghét cái sự bon chen của ng VN mà đặc biệt là ở cái đất Thủ đô. Ngay cả chồng mình nhiều khi cũng bị cái tâm lý bon chen, đi đường lúc tắc mà hở ra 1 tí là ông í cố nhích thật lực như sợ ng khác chen vào chỗ đấy mất. Nhiều lần chỉ vì những chuyện như thế mà 2 vc cãi nhau, mình bảo: "Nhanh chậm được hơn bao nhiêu mà a làm thế, tức quá". Còn ông í thì: "Đi như e có mà muộn giờ làm". Haiz, chán toàn tập. Nhớ thêm cái vụ bon chen của phụ huynh nộp hồ sơ cho con vào trường Thực nghiệm, nhiều ng cũng trách các bố các mẹ như thế sao mà dạy được con. Nhưng hình như mình cũng cảm thông cho họ được 1 ít, vì không bon chen, sống có văn hóa và đúng mực thì liệu con họ có thể có 1 suất học trong trường? Thà ta cứ bon chen còn hơn, nếu không được thì lúc đó mới đành chịu, chứ đứng ko khoanh tay xếp hàng thì ... O:-)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1