Từ nay đến cuối năm, em muốn để dành 100 triệu đồng, cách gì nhỉ các chị ơi?
Em biết là cái tên topic này của em nghe nó hơi kỳ quái và hài hước. Nhưng mà em đang đặt mục tiêu như thế để phấn đấu. Các bố các mẹ nào ủng hộ thì vào comment, chứ đừng ném đá em nhé.
Hiện giờ là gần cuối tháng 6 rồi. Còn khoảng 6 tháng nữa là hết năm. Lương em khoảng hơn 7M. Tính ra hết năm em có nhịn ăn nhịn mặc cũng chỉ để được 42M :Sad: Chứng chiếc, vàng, ngoại tệ thì em ko chơi, dù em học Kinh tế, nhưng mà em ko có kiến thức nhiều về cái này. Mẹ nào làm ăn giỏi gợi ý em cách làm ăn với ạ. À, em ko tham gia bán hàng đa cấp đâu nên đừng ai rủ em nhé.
Cảm ơn mọi người. Em nghĩ ko chỉ em mà các bạn khác sẽ cảm ơn những lời khuyên quý báu của các bố và các mẹ đấy ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đội Ý hôm qua nó đá chán chết, cá ươn hết rồi :Silly:
Mình cũng đang có mục đích cuối năm có 100 chai, lương mình còn hẻo hơn chủ top,...
Ý kiến hay :D Nhưng em già...
Cảm ơn bạn đã nhiệt tình chỉ bảo nhưng hình như...
:Laughing: vỡ bụng với bố nhà này
@Chủ thớt: ko có cách gì đâu, ngoài như cách...
:Silly:
vô tình tớ cũng có ý tưởng về topic gần giống như thế này, định up lên mấy hôm rồi. nên...
giờ anh Cường $ có yêu cầu như vậy thật thì em cũng bó tay. com bởi vì rằng thì...