Từ nay bạn em cạch Hà Nội rồi không thăm em nữa các bác ạ buồn quá
Chuyện là như thế này. Thằng bạn thân đi con bốn bánh lên HN thăm em, đi đến đường nguyễn văn cừ thì bị xxx
gọi lại dù thằng bạn không biết mình bị lỗi gì !Nó có trình bày rất nhẹ nhàng là nó không có lỗi nhưng ngờ đâu anh xxx còn nhẹ nhàng hơn: Thưa anh, em chỉ là cán bộ chiến sĩ, em không có quyền xử phạt anh, e chỉ lập biên bản sự việc như vậy, sếp em mới là người quyết định có xử phạt anh hay không, vậy bây giờ anh cứ ký vào biên bản này rồi ngày mai anh đến phòng CSGT TP gặp sếp em rồi anh cứ trình bày như thế...Quá tử tế và rất hợp lý phải không mọi người? Nó nhận sai rồi xin nộp phạt tại chỗ còn đi...
Sắp đến nhà em thì bị xxx phường tóm lại vì lý do dừng xe( dừng không phải đỗ nhé) nó cãi là, không có biển cấm đỗ sao bị bắt?, vì nó chưa thấy có biển cấm dừng bao giờ
xxx phường đọc quy định tp gì đấy cấm 262 tuyến phố...nó mới bảo với em học luật là học chung cho cả vietnam t chỉ biết đi theo biển báo không lẽ đến từng địa phương
t phải đi kiếm văn bản để đọc và nó tạm biệt em không bao giờ xuống hn
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
cho luôn 1 thìa mỳ chính vào,...
Hôm nọ Anh Hùng - quan chức TP có tuyên bố là Phải để...
Muốn thăm hn thăm mày lắm nhưng...giờ làm sao lên hn được. Tacxi chạy vòng vo tam quốc, Đi xe buýt thì sợ bị...
Điều 18. Dừng xe,...