Tôi là một phụ nữ tật nguyền sau một tai nạn thảm khốc, lúc nào tôi cũng phải cầm theo chiếc nạng bên mình thì mới di chuyển được. Sau khi bị tai nạn tôi nghĩ rằng đời tôi thế là hết, tôi sẽ không có công ăn việc làm và chắc là chẳng công ty nào nhận tôi vì tôi phải đi bằng nạng và tật nguyền.
Thế nhưng cám ơn cuộc đời đã mang anh đến cho tôi và cám ơn ông chủ tốt bụng nơi tôi làm việc.
Công việc của tôi là bán hàng cho các tập đoàn siêu thị nước ngoài, trả lời email của khách và theo dõi đơn hàng.
Hàng ngày tôi vẫn phải tiếp khách nước ngoài, những người Tây cao lớn từ Mỹ tới mua hàng ở VN. Khách nhìn tôi ái ngại cho cái chân tật nguyền của tôi, nghe tôi kể tôi đã trải qua 8 lần mổ nhưng tôi không nản chí và vẫn đi làm, những người khách ấy rất khâm phục ý chí của một người phụ nữ Việt Nam tật nguyền cao chưa tới 1.45 như tôi.
Nhiều lúc tôi bật khóc vì các bạn đồng nghiệp ai cũng xinh đẹp và đi rất nhanh, còn tôi mỗi bước đi đều khó khăn và vô cùng đau đớn, thế nhưng tôi đã nỗ lực hết mình và không ai trong công ty có thể khinh thường khả năng làm việc của một người tật nguyền như tôi. Tôi vẫn bán được hàng, vẫn chinh phục được những khách hàng khó tính nhất.
Cám ơn ông chủ tốt bụng của tôi, người đã tạo điều kiện cho một người tật nguyền như tôi làm việc và không hề cảm thấy mất mặt khi cho tôi đại diện công ty đàm phán với khách nước ngoài.
Hàng ngày đi làm về tôi vẫn dịch truyện và viết tiểu thuyết về chính cuộc đời đầy giông bão của mình. Ước mơ của tôi là tháng 5 này tôi sẽ phẫu thuật thành công và cuối năm tôi sẽ có một đám cưới với người bạn trai tôi gặp trong bệnh viện, và hy vọng ngày hôm đó cũng sẽ là ngày phát hành cuốn tiểu thuyết tự truyện về chính cuộc đời tôi.
Tôi viết tâm sự của mình lên đây để mong chia sẻ cùng các bạn, tôi đã phải cố gắng thế nào trong đớn đau, trong nỗi buồn và những giọt nước mắt, nhưng tôi đã đứng dậy được bằng chính nghị lực của mình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Em chúc chị tháng 5 sez phẫu thuật thành công. Chúc 2 anh chị hạnh...
Mấy lần chị nhắn tin cho em nhưng lại không nhận...