Em đang lâm vào một tình huống rất chi là éo le, em cần mọi người quân sư.


Công ty em là công ty làm về thiết kế, ảnh cho nên đối tác của bên em có cả báo chí.


Có một thằng bạn, nó làm Pr cho một công ty thời trang X, nó nhờ em giúp nó lên báo theo kiểu biên tập ( để giảm giá thành). Làm theo kiểu biên tập thì nó chỉ cần chả một ít tiền cho chi phí chụp hình, thuê mẫu, thiết kế......chứ không phải trả tiền theo kiểu quảng cáo. Em đồng ý giúp và công ty thời trang đấy đưa một nửa tiền cho báo. Về hình ảnh thì bên em sẽ giúp nó và báo sẽ giả tiền cho bên em.


Sau khi xong việc, bên công ty thời trang X đã lên báo, đúng như thỏa thuận. Thì thằng Pr kia nó lại nghỉ việc. Em đòi tiền thì nó bảo hỏi giám đốc nó. Em gọi điện hỏi thì viện cớ này cớ nọ, rất là lằng nhằng và cù nhầy ý là không trả tiền cho em. Em cũng nói thêm là giám đốc công ty thời trang X này rất khó chịu và bất lịch sự, em thì nhẹ nhàng còn bà ý thì như quát vào tai em ý, trong khi mới có tí tuổi. Mọi người bảo chắc cậy con ông to ( mà to thật ạ, sếp vào hàng sau mỗi Bộ trưởng thôi ạ).


Em cũng cho nhiều người khác gọi điện giúp, nhưng nó vẫn nhất quyết không trả. Mà bên báo thì giục em, bên đấy bảo em thanh toán thì mới thanh toán cho công ty em tiền ( mà nhiều hợp đồng chứ không phải một vụ này). Sếp thì giục hỏi đòi tiền báo. Em đúng là làm ơn mắc oán. Đứng giữa hai nơi.


Nhiều lúc cũng định lấy tiền mình thôi trả cho báo để báo thanh toan tiền cho công ty đi nhưng mà lại không đủ tiền. Vì thật ra số tiền đấy khá lớn, nhiều hơn tiền mua sữa xách tay cho con một năm , 48 hộp cơ.


Em thật sự stress.


Có người bảo hay thuê bọn đòi nợ thuê đến, nhưng chẳng lẽ lại làm thế.


Các anh chị bảo em phải làm thế nào trong trường hợp này ạ ?