Tìm tới
Trang bình luận
/ 75
Một người bạn không biết gì về máy ảnh ống kính rời, cầm máy của nhà cẩm bấm bụp một phát, hihi cám ơn người bạn đó nhiều nhé.Vì... Xem thêm
Biết rồi, chị Na trả lại vé khứ hồi xe bus mất bao nhiêu % :Thinking:
Oải quá :Sad:
Tình hình là…… EM- BẮT- ĐẦU- NẢN- RỒI !!! Với các lý do sau đây:+Chiều Thứ bảy 27/11:-Có được những ai tham gia, chắc 100%? -17h30 mà ở... Xem thêm
T rời ơi, KS dầu khí là cái chỗ nào...sao mình ko off thân mật ở mí chỗ gió mát trăng thanh, gần trung tâm xíu...Em con nhỏ đùm đề,... Xem thêm
Anh Hoàng đáng ghéttttttttttttttttttt :cool: em mới vừa dụ dỗ anh tài xế trên đường về len lén ném em vào gốc cây mà giờ anh lại đổi phương án... Xem thêm
Vậy thì làm thế nào bây giờ?????????????????????????????????????????Thoa kêu đến muộnTím bậnKina thì 13h chiều chủ nhật về sớmCá heo kêu phải học ...Vậy thể theo... Xem thêm
Ơ em tưởng cái này là cái cổng thành chứ cụ, không fải cái đình :D Cụ dạo lài phân tâm cái gì rồi, bên kia thì bảo Mẹ bò... Xem thêm
Hóng tin "Đất phương Nam" nào!
Tiện thể em post tấm nữa, có điều tấm này chưa chỉnh về tông chuẩn được, trừ chuyển qua thành đen trắng :D
Rời quê lên thành phố học tập rồi làm việc, tôi đã quen với cuộc sống xa nhà gần mười năm. Khoảng thời gian đó đủ dài để tôi thích nghi với nhịp sống mới, có công việc ổn định và những mối quan hệ riê...
Tôi sinh ra ở một vùng quê nhỏ, nơi mà mọi người đều quen biết nhau và những bữa cơm gia đình luôn là điều không thể thiếu vào mỗi buổi tối. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi quyết định ở lại thành phố ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 75
Xin tạm biệt ngôi nhà thân...
Đâu có nói oải zu ọp đâu , biết ngay mờ , và...
Biết rồi, chị Na trả lại vé khứ hồi xe bus mất bao nhiêu % :Thinking:
Góc làng
+Chiều Thứ bảy 27/11:
-Có được những ai tham gia, chắc 100%?
-17h30 mà ở...
Một người bạn không biết gì về máy ảnh ống kính rời, cầm máy của nhà cẩm bấm bụp một phát, hihi cám ơn người bạn đó nhiều nhé.
Vì...
Cũng đang hóng, giá mà nhà cẩm thu xếp được sớm việc thì thời gian này cũng đang trong đó rồi, hic cuối năm...
nhà Cẩm thích cái mầu đỏ phù...