Chiều qua.



Em với ax đi trên đường. 2 đứa 2 xe, vì ax đi làm về tiện đường qua trường đón em đi học về.


Đường hơi vắng.


Bỗng nghe đằng sau "Rồ...ồ..." rồi em loạng choàng ngã lăn quay ra.Không kịp phản ứng gì luôn..


Chiếc xe mãy vẫn phóng tiếp.


Ax vứt luôn xe nhảy xuống đỡ em dậy, bực quá nên quát " Ông kia già đầu mà đi đứng thế à?"


Két 1 cái, xe phanh. RỒi ông ta quay lại : "ĐCM Mảy chửi ai đấy"


Ax bực quá vừa đỡ em vừa nói: "Tôi chửi ông đấy. Già đâu mà tông ngã người khác rồi phòng đi thế à?"


Ông ta dựng chân chống xe lại rồi bước đến gần chỗ bọn em: "Đ...cả lò nhà mày, trẻ ranh đi đứng không nên thân còn láo hả? Ông vả vỡ mồm chúng mày ra bây giờ. ĐM chúng mày chứ!"


Em thấy có vẻ không ổn nên bảo ax : "Thôi anh, kệ . đừng dây"


Lão ta tiếp tục xăm xăm bước đến :" ĐM con ** ranh kia mày nói gì?"


AX em lúc ấy tức lắm rồi, đứng dậy chỉ tay vào mặt lão ấy: "Thằng già này, ăn nói cho tử tế!"



Và lúc ấy người ta mới chú ý.


Và người ven đường đổ ra. Và người đi qua dừng lại.


Xôn xao.


"Thằng ranh kia mất dạy chưa kìa"


" Ông ấy đáng tuổi bố nó mà nó ..."


"Tát vỡ mồm nó đi"


"Đánh chết nó đi, ĐM hạng này phải đâp"


...


Lão kia được thể quay sang bô bô : "tổ sư chúng nó chứ, 2 đứa ranh con tý tởn đi đứng nghênh ngang, lại còn già mồm"


" đúng đấy, cho đáng đời"


" Đúng là trẻ ranh mất dạy"


" Yêu đương lăng nhăng đi trên đường tý tởn đây mà"


"Thế xe ông có làm sao không? Bắt chúng nó đền cho chết con mẹ chúng nó đi!"


....




Họ càng lúc càng đông.


Ax giận tím mặt. Nhưng đành chịu.


Đỡ em dậy rồi 2 đứa dắt xe đi về.


Đằng sau vẫn nhữung tiếng chửi, tiếng xì xào.


Bật khóc.


Nếu lúc ấy ax đánh lão ấy 1 cái, có khi bị họ xông vào đánh chết mất.


Trẻ là có tội!