:)Em, quyết định ở lại thành phố H.N để xin việc làm, sau khi ra trường, em đã apply vào một công ty CP với vị trí Nhân viên Office Admin và được nhận ngay sau đó. Công việc hành chính văn phòng cộng với một ít kế toán khá là ổn so với một sinh viên ra trường như em, với mức lương gần 3 triệu thì em vẫn có thể sống tốt ở nơi thành phố đắt đỏ này và công việc này cũng đã cho em nhiều kinh nghiệm học hỏi, từ 1 nhân viên mới vào em đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, và nhận được lời khen ngợi, e thấy rất vui. Em làm ở đây được gần 1 năm thì em đã quyết định nghỉ việc cách đây 1 tháng. Em nghĩ sẽ có rất nhiều người, thậm chí bạn bè em cũng thắc mắc tại sao em lại nghỉ làm? chắc lại chê này chê nọ. Nhưng thật sự không phải, em nghỉ việc ở đây thì có rất nhiều lý do, em xin liệt kê từng lý do sau:
- Em được phân công vào vị trí Nhân viên văn phòng, tại văn phòng đại diện chỉ có một mình em là con gái, nên ngoài công việc được phân công, em được sếp & mọi người phân luôn làm "Lao công" gồm cả lau dọn toilet, và luôn ở nút "mặc định" là như vậy.
- Em có phụ trách bên mảng kế toán kho hàng, chịu trách nhiệm xuất kho, nhưng công ty không thủ kho, nên tóm lại chỉ mình e xuất nhập, giấy tờ kho mình em ký, nhiều khi khách cho xe đến chở hàng thì em kiêm luôn đưa hàng ra xe cùng tài xế vì hàng nặng mà để các bác lớn tuổi bốc một mình em thấy rất tội, nên em cũng chạy giúp được gì là giúp luôn, các bác rât quý em. Sau này chính các bác ấy cũng khuyên em không nên làm ở đây. Em trước đó đã đề bạt rất nhiều về việc công ty cần 1 thủ kho nhưng sếp gạt đi, nói chỉ cần em là đủ, nhiều khi em về nhà e rất lo nên rất siêng năng kiểm kê hàng hóa, vì chỉ cần thiếu hụt hàng là em phải lãnh toàn bộ trách nhiêm.
- Em làm được hơn 1 năm nhưng vẫn chưa có bảo hiểm, hợp đồng gì cả. Theo em tìm hiểu được biết, có những người làm 4,5 năm vẫn còn chưa được huống chi là em.
Em vẫn sẽ cố gắng, kiên trì, vì em biết thời điểm này tìm việc không phải là dễ, tất cả những lý do trên vẫn không là gì, nguyên nhân chính là: Sếp em tỏ ý không tốt với em, nói thẳng ra là "không đứng đắn" mặc dù đã có vợ con. Sau đó, đúng dịp công ty tổ chức du lịch và em đã đưa bạn trai cùng đi luôn, mục đích là để giới thiệu rằng em là "hoa đã có chủ" ai mà động vô là bị "xơi đấm" đó, em cũng đã tâm sự hết từ lúc em đi làm với anh trước đó. Chị vợ trước đây luôn nói bóng gió với em, nhưng từ lúc đi du lịch về xong, chị tỏ ra rất quý mến em, và em cũng vui vì chị đã hiểu được mình. Nhưng mọi chuyện thậm tệ hơn, sếp đã có những hành động càng khó hiểu, tột đỉnh đó là: Lúc em ốm vì căng thẳng công việc nên xin về sớm, lúc đó ở văn phòng chỉ có mình em, sếp liền giật và cầm tay em và ngỏ ý muốn đưa em về. Em sợ quá nên sau đó em đã xin nghỉ việc luôn, tránh những chuyện không hay. Chuyện này chỉ có e, sếp, và bạn trai em biết, ngoài ra không ai biết cả. Chị vợ, sếp, và mọi người sau này cứ gọi điện liên tục kêu em về làm, nhưng em toàn tránh thôi.
Sau đó em về nhà 1 tháng để tâm trạng bớt căng thẳng, bố mẹ nhìn thấy em ở nhà ko đi làm cũng sốt ruột, suốt ngày giục này giục nọ, em mệt mỏi quá nên lại ra thành phố tiếp, an nhàn hơn 1 tuần em bắt đầu gửi hồ sơ. Tuy thời điểm cuối năm, nhưng vẫn có đơn vị tuyển. Có nơi sau khi xem xong, họ nói chỉ cần trình độ trung cấp hoặc CĐ, em vẫn mang hồ sơ nộp tiếp chỗ khác, và em nhận được những lời mời phỏng vấn, các câu phỏng vấn tiếng anh em trả lời rất tốt, nhưng đến khi họ hỏi về lý do nghỉ việc em nói như sau:
- Ở nơi đầu tiên khi họ hỏi, em thành thật nói là vì ở đây em không tập trung cho chuyên môn được, em cần tìm một công việc để phát huy hết khả năng của bản thân nơi mà công ty cũ không có, công việc có tính chuyên môn phân công rõ ràng hơn, mong muốn được đóng góp nhiều hơn (tất nhiên e lơ đi lý do chính). Khi họ hỏi em làm tạp nham phải không, em cũng gật đầu cái rụp luôn --> Em kết luận, không nên thật thà
- Ở nơi thứ 2, họ cũng hỏi tương tự và em trả lời em mong muốn tìm nơi làm việc lâu dài, ổn định, phù hợp với khả năng chuyên môn cũng như kiến thức đã học.Em nhận thấy vị trí dự tuyển phù hợp với khả năng cũng như kinh nghiệm của mình (ở nơi công ty cũ cũng ko dùng tiếng anh). Thì nhà tuyển dụng nói là, kinh nghiệm một năm của em quá non, và công việc văn phòng này cũng không yêu cầu tiếng anh, ngay từ câu đó, em biết em đã out.
Em ko phải lên đây trăn trở tâm sự về công việc, em chỉ muốn xin lời tư vấn của các anh chị nhân sự em nên trả lời thế nào với dạng câu hỏi này ạ? Em vẫn sẽ tiếp tục tìm việc, vì có việc em mới có tiền nuôi sống bản thân, có việc em mới ổn định, nhìn các bạn bè ra đã ổn định nên thèm lắm, cố lên fighting fighting!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1