Tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ hệ chuyên tu muốn học tiếp lên cao học
Em chào các anh/chị. Em tìm mỏi mắt không thấy topic nào liên quan đến vấn đề của em, cả trong webtretho lẫn google :( nên em mở topic này, hi vọng có ai cũng đang lăn tăn giống em để tìm hướng giải quyết :(
Hồi xưa em học dốt nên thi ĐH trượt, chỉ đủ đỗ CĐ. Sau 3 năm học CĐ (em học CĐSP ngành tiếng Anh) thì em thi liên thông sang bên ĐH ngoại ngữ (ĐHQGHN) với hi vọng là học xong ĐH thì học tiếp lên thạc sỹ vẫn được, vì thực sự em rất muốn đi học. Khi tốt nghiệp, trên bằng của em ghi là "Tốt nghiệp ĐH hệ chuyên tu" :(
Các anh chị biết đấy, ĐH chính quy bây giờ còn thất nghiệp đầy ra, nói gì đến chuyên tu ạ. Em đi xin việc cũng mệt mỏi lắm, nhưng chẳng bao giờ qua được vòng hồ sơ. May nhờ có bà chị dâu quen biết rộng, giới thiệu cho em 1 chân trợ lý dự án (lấp chỗ trống thôi vì người cũ tự dưng nghỉ, mà dự án sắp kết thúc nên tuyển em vào để sai vặt). Đi làm tích lũy kinh nghiệm cũng được 2 năm, em quyết định học tiếp lên cao học vì thấy môi trường làm việc của em rất quan trọng bằng cấp. Nhưng khi đến trường nộp hồ sơ thì bị trả về, với lý do "chuyên tu không được thi".
Em chán quá, về nhà google mãi, rút ra được kết luận là: Các ngành khác TN chuyên tu hay tại chức đều có thể thi cao học, riêng ngành ngoại ngữ, nếu có bằng chuyên tu ngành tiếng Anh mà muốn thi cao học ngành tiếng Anh thì phải có bằng CHÍNH QUY của một ngoại ngữ khác (!!!).
Có một số người khuyên em học văn bằng 2 một ngành khác, nhưng với em là rất khó vì chẳng biết nên học ngành gì bây giờ, cái gì cũng quá xa vời, mà cũng mất thêm tận 3 năm nữa, chỉ để lại nhận được thêm 1 cái bằng tại chức thì em thực sự không muốn :(
Em xin nói thêm là sau 2 năm làm ở dự án kia, em được đánh giá tốt, có năng lực và nhanh nhẹn, nên được mọi người tạo điều kiện cho sang 1 dự án khác, cũng của cơ quan ấy. Tuy nhiên đây lại là dự án mới bắt đầu, yêu cầu khắt khe. Họ đã biết về năng lực của em, nhưng đương nhiên vẫn phải xem hồ sơ. Xem xong thì vẫn nhận, nhưng lương của em giảm xuống một nửa so với dự án cũ, vì lý do bằng của em không phải chính quy :| Mà lương ở dự án cũ của em cũng chỉ là lương cơ bản x 2,34 và thêm ít phụ cấp ăn trưa đi lại thôi chứ có phải là nhiều nhặn gì đâu. Em lại mới lấy chồng và sắp có em bé nữa. Công việc ở dự án mới thì nhiều, mà em lại mới nên rất hay bị sai vặt. Túm lại là việc gì cũng đến tay. Ở đấy có riêng 1 bà văn thư, nhưng việc đi gửi công văn với photo tài liệu thì em lại phải làm. Nếu như ngày xưa mới ra trường, những việc đó e sẵn sàng làm, càng làm nhiều càng có kinh nghiệm, nhưng giờ em cũng có kinh nghiệm 2 năm rồi, mà đang có bầu thì làm sao xử lý hết đc.
Rút cục em thấy bằng cấp là rất quan trọng, và em chỉ thắc mắc một điều là tại sao học chuyên tu ngoại ngữ lại không được thi lên cao học. Tại sao các ông lãnh đạo to to cứ luôn mồm nói là "xã hội hóa học tập" mà những người muốn học như em thì lại chẳng có cửa nào cả.
Có anh chị nào cũng ở trong hoàn cảnh giống em không, cho em lời khuyên với :((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Dạ, nếu luật quy định ngành nào cũng thế thì em chả...