Chào các bạn! Tôi biết, là người thứ 3 trong 1 cuộc hôn nhân là kẻ có lỗi k thể tha thứ được.
Tôi và anh quen nhau vào 1 chiều thu tháng 10, tôi là 1 cô gái 21 tuổi còn anh xuất hiện trước mắt tôi lần đầu là một người đàn ông chững chạc và có gì đó rất men! Chúng tôi quen nhau qua mạng xa hội, qua thời gian dài nói chuyện và chúng tôi đã hẹn gặp nhau. Và cứ như thế nc với nhau mỗi tối. Ngayf tháng cứ qua đi cho tới hôm tôi k hẹn trước mà gặp anh, tôi thấy ngón tay đó của anh đeo nhẫn cưới, tôi cười và hỏi: " anh có gia đình rồi sao?" Anh đáp: " chỉ là một trong những chiếc nhẫn anh sưu tập". Ừ cho qua chuyện nhưng tôi biết anh đã có gia đình. Vì nhẫn cưới và nhẫn đeo chơi tôi có thể phân biệt. Tối hôm đó tôi và anh ntin nc đt qua zalo, tôi gắng hỏi cho ra nhẽ mọit lúc k thấy anh phản hồi, tôi nhắn tin qua số đt vào imessage. Một lúc thì có tn đến nói là mày đã biết tao có gia đình rồi không, đã có vợ có con rồi... Đại loại là những tin nhắn k thể ngờ được và hoàng loạt những bức hình của thằng cu chừng 10 tháng tuổi. Tôi gọi cho anh nc trực tiếp thì anh nói rằng imes của anh và vợ đồng bộ với nhau, vợ anh đã biết chuyện của tôi và anh. Thoáng gì đó tôi cảm thấy mình sai trái có lỗi vô cùng.
Vợ anh sinh sống và làm việc tại nhật. Sinh con đc 5 tháng thì để con lại cho ông bà nội và anh rồi chị ấy đi. Ngay sau đó trên zalo và fb tôi có người kết bạn mới, tôi cũng chấp nhận nhưng k nghĩ là vợ của anh ấy. Rồi những ngày sau tôi cắt liên lạc, buổi tối hôm đó anh sang nhà tìm tôi. Coi bộ dạng anh cũng k đc tốt lắm, anh nói đủ điều. Ừ công nhận ngày tháng qua tôi cũng có tình cảm với anh nhưng tôi sao có thể phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta như thế. Tôi rất sợ làm người như thế. Anh nói yêu tôi, lo cho tôi k ăn đúng bữa, lo tôi ở một mình buồn. Rồi cứ thế ngày nào cũng tới tìm tôi và coi như chảng hề có gì xảy ra. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao cứ thế mà nảy sinh tình cảm, đi công tác trong sài gòn cả tháng, ngày nào anh cũng gọi face time và ntin tới khuya, như thế làm tôi càng k thể hiểu nổi, cho tới giờ, quen nhau được hơn 1 năm rồi có những ngày tháng đã từ sống với nhau như vợ chồng , và anh nâng niu quan tâm tôi hơn bao giờ hết. Sau lần đi sài gòn đợt tháng 5 tôi quay về và phát hiện anh có đang qua lại với một cô bé sinh năm 98. Tôi thấy thật ghê tởm và k thể tin nổi, tôi biết mình chẳng là gì mà có cái quyền được ghen ghét như thế nhưng sao đây? Nhưng rồi em gái đó đã tự hẹn tôi nc và nói k qua lại với anh ấy nữa. Mọi chuyện nó như hài kịch ấy. Tôi biết ngay từ đầu mình đã quá sai khi k dừng lại. Và đối với anh tất cả mọi chuyện xảy ra đều có thể bỏ qua như k có gì. Bắt đầu sống những ngày tháng dài đầy mệt nhọc. Côgn việc của anh phải nuôi cả đống người và thời điểm khó khăn của anh đã đến. Tới khi chẳng còn một đồng nào, tôi mang cầm cái đt của tôi lấy 10tr để trang trải cuộc sống của anh. 2 lần như thế và cho tới nay, tôi mới phát hiện mình có bầu, cảm giác vừa vui mà vừa thật tồi tệ. Tôi k biết mình phải quyết định như nào cho đúng đắn. Khi tôi nói tôi có bầu, anh đã thay đổi 360 độ với tôi. Hắt hủi tôi, nói là với tôi là là chơi bời, giải toả sinh lý khi xa vợ, và nói tôi phải đi bỏ đứa bé đi. Tôi suy nghĩ rất nhiều, nhưng k thể làm như thế đc, thà rằng tôi đi nơi khác sinh con và 1 mình nuôi con còn hơn là chính tay giết đứa con của mình. Anh nói tôi là mang đen đủi đến cho anh và anh chẳng còn quan tâm tôi nữa. Cứ vào mỗi buổi sáng sớm anh lại nhắn những tin nhắn bằng những lời nói k chút lương tâm như tra tấn tinh thần tôi. Nào là tôi k việc gì phải nói tử tế với cô vì cái loại như cô cũng k tốt đẹp gì, mày tự làm tự chịu, đó là điều mày muốn cơ mà... Giờ thì tôi như sống dưới địa ngục, ở gần nhau mà k chút quan tâm. Tôi biết mình đã quá sai và k thể tha thứ khi đi qua lại với ng đã có gia đình nhưng các chị các mẹ hãy hiểu và thông cảm cho em , cho em lời khuyên để em có thể vượt qua lúc này.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Điều bạn cần bây giờ là rời bỏ con người ấy đi xa càng sớm...