Tôi và em quen nhau cách đây hơn sáu tháng và mới chia tay1 tháng e chia tay tôi qua tin nhắn, tôi rất buồn nên tôi phải bù vào công việc học tập để quên e mà sao tôi vẫn không quên được e vì cứ mỗi nhắm mắt lại tôi lại nhớ e, nhiều lúc tôi muốn hạ chữ 'tôi" nhắn tin níu kéo nhưng sao tôi vẫn ám ảnh những dòng tin nhắn em nhắn cho tôi là, "anh rất tốt anh thương yêu em nhiều lắm có thể sau này có thể không ai yêu em bằng anh vì với em e chỉ mới cảm động chứ chưa thật sự rung động với tình cảm của anh dành cho e" mà trong khi trước đó vài ngày chúng tôi đi chơi với nhau vui vẻ, e lại dẫn tôi gặp mặt bạn bè đồng nghiệp rồi tối đó e tiễn tôi ra ga tàu, và sau đó chúng tôi vẫn liên lạc như thường ngày những dòng tin nhắn đang vui vẻ bỗng e khựng lại không nhắn tin nữa ! rồi sau đó e đã nói lên tâm trạng của mình là trước chừ e nghe theo lời Mẹ em cho a và cũng cho e 1 cơ hội tìm hiểu nhau hơn nhưng mà sao e vẫn chưa yêu anh được"mà trước đó e chấp nhận qua tin nhắn zalo là yêu tôi mà,có thể do trước giờ e chưa yêu ai và cũng chưa mở lòng với ai nên mới vậy.


Giờ tôi không biết phải làm sao mong các anh chị đọc giả cho tôi lời khuyên ạ, thật sự tôi yêu thương bạn ấy lắm ạ!