Cuộc sống của tôi rất nhàm chán.Từ lúc ra cấp 3 tôi bắt đầu nghĩ học sau đó ở nhà phụ mẹ tôi bán ngoài chợ. Mẹ tôi bán buổi sáng từ 6h—10h một ngày phụ mẹ cho tôi 30k. Sau đó tôi sẽ làm công chuyện nhà phụ mẹ các buổi còn lại..khi ở không, không có gì làm thì rủ mấy chị e quánh bài chơi ăn 1_2 ngàn gì đó. Thế là bà mắng tôi ham mê cờ bạc bán nhà bán cửa trong khi tôi chơi chỉ 1_2 ngàn giải trí. Tôi im, thế không quánh bài tôi ngủ hoặc bấm điện thoại. Mẹ tôi lại chửi suốt ngày ăn xong rồi ngủ rồi bấm điện thoại. Tôi im lần 2 , rồi tôi hỏi mẹ vậy mẹ cho tôi đi làm cty đi thì tôi không ở không nữa. Mẹ bảo tôi đi ai phụ mẹ bán đồ. Vậy thì thôi tôi cũng không sao..để mẹ nuôi sướng quá còn gì. Nhưng có ai hiểu con gái rất tốn nhiều tiền trong khi ngày mẹ tôi cho tôi có 30 k ăn bánh hết 20k rồi..10k thì để dành cũng chỉ đủ mua bvs vs mấy thứ lặt vặt thôi. Rồi người ngoài nói tôi lớn k làm ra tiền. Thế mẹ tôi k cho đi làm thì làm thế nào. Tới đám cưới bạn muốn mua một bộ đầm cũng k có tiền phải xin xỏ rồi ăn chửi. Mẹ tôi chửi tôi bất cứ khi nào thấy mặt tôi thậm chí sẵn sàng đánh tôi trc mặt bà con cô bác.. Đi chơi thì không được quá 9h về trễ chút là tụng nguyên đêm. Cảm thấy bản thân rất vô dụng. Giờ trái tim tôi đã nguội lạnh rồi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1