Tôi 27 tuổi, đã tốt nghiệp CĐ, đi làm hơn 5 năm nhưng không có chính thức ở công ty nào cả, và hiện tại Tôi đang làm việc tại cửa hàng của anh rể. Cửa hàng chuyên về Nha khoa, gia đình anh chị Tôi cũng ở tại đó. Lúc trước, Tôi cũng đã từng làm cho anh chị nhưng vì công việc quá nhàn rỗi nên Tôi đã đi xin việc nhiều chỗ. Nhưng vì hiện nay, anh chị bảo sau tết sẽ sửa sang lại cửa hàng và thành lập công ty nên cần Tôi giúp đỡ vì anh chị không tin tưởng được người ngoài, một phần khác là chị Tôi sợ anh rể Tôi có thư ký riêng nên chị cần Tôi giúp kiểm soát. Công việc rất nhàn rỗi khiến đôi lúc Tôi hoang mang, không biết sau này Tôi không làm ở đây nữa thì Tôi sẽ không biết làm ở chỗ nào khác, vì công việc này không giúp Tôi bổ sung kiến thức mà ngược lại còn làm cho Tôi càng lúc càng ù lì hơn. Tôi muốn đihọc thêm nhưng công việc này chả đòi hỏi gì cả... Ba Tôi thì chỉ nói với Tôi rằng nếu giúp được chị Tôi thì giúp, còn mẹ Tôi thì lúc nói vào lúc nói ra khiến Tôi mệt mỏi, chán nản...
Chuyện tình cảm thì càng tệ. Mối tình 10 năm tưởng chừng như sẽ được kết thúc bằng 1 đám cưới và 1 gia đình nhỏ nhưng lại là con số 0. Cách đây 4 năm Tôi phát hiện anh lén lút quen và ngủ với người bạn gái cấp 1 của anh. Nhưng lúc đó anh năn nỉ van xin Tôi rất nhiều cuối cùng Tôi đã tha thứ vì thật sự Tôi yêu anh rất nhìu. Từ đó, tình cảm của Tôi tuy vẫn như vậy nhưng ở đâu đó Tôi trở nên bất cần anh, không còn tình yêu Tôi dành cho anh như trước nữa mà mọi thứ trở nên toan tính hơn. Cách đây 1,5 năm, Tôi nói Tôi cần nhìn lại mọi thứ vì từ lúc chúng tôi quen nhau đến bây giờ anh không thay đổi gì cả mà chỉ ngày càng tệ hơn. Anh làm ở Điện lực nên suốt ngày rượu chè, không tăng 2 thì tăng 3 mặc dù anh lúc nào cũng nói anh không bao giờ làm chuyện có lỗi với Tôi nhưng 6 năm đi làm anh không để dành được đồng nào và không biết khi nào sẽ cưới Tôi vì không có tiền. Lúc đó, Tôi chấm dứt với anh rất quyết tâm mặc dù vẫn giữ liên lạc để xem anh có thay đổi hay không và để xem không có Tôi anh sẽ như thế nào. Gần nửa năm sau, anh không có gì thay đổi hết và Tôi đã quen thử với 1 vài người, trong đó có 1 người hiện tại Tôi đã quen được gần 1 năm. Tôi cử tưởng mình quen để trả thù mọi thứ vì tại sao chỉ đàn ông được trăng hoa, còn phụ nữ lại không, huống chi Tôi chưa chồng. Người đó nhỏ hơn Tôi 2 tuổi và chúng Tôi quen nhau khi làm chung công ty. Anh rất chân thành với Tôi nhưng gia đình Tôi lại không thích vì anh nhỏ tuổi lại không ưa nhìn. Trong thời gian quen anh, Tôi vẫn liên lạc với người cũ.
Tôi biết Tôi đã thay đổi rồi , Tôi không còn như trước kia nữa... Không còn có thể yêu chân thành mà không toan tính, khônhg còn cái nhìn thiện càm vế người đàn ông vì xung quanh Tôi toàn thấy những cảnh đau khổ..
Tôi phải làm gì đây.. công việc .. tình cảm.. hình như mọi thứ không trọn vẹn...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1