Em có theo dõi webside này rất lâu nhưng hôm nay e mới mở lòng tâm sự để tìm kiếm những lời khuyên
Em và H quen nhau từ 20/04/2006, học kỳ 2 của đại học, em gắn bó với H vượt qua biết bao khó khăn để đến lúc 2 gia đình gặp mặt vào năm ngoái, gđ anh xin gđ e cho e đi học đạo, anh đạo Thiên Chúa, và e đã học được 4 tháng rồi
Anh rất gia trưởng, muốn mọi chuyên theo ý mình, vì yêu nên em cũng nhường nhịn nhiều. Và tình yêu cứ thế trôi, có lúc mặn nồng, lúc hời hợt. Nhưng vẫn bên nhau.
Rồi năm ngoái anh mở cty, pé L là bồ của Th (bạn thân trong nhóm em và anh), Th đã hỏi anh xin L vào làm kế toán ở cty. Còn em sẽ kiểm tra sổ sách cuối cùng những j bé L làm (e cũng kế toán, e làm cty khác)
Và e ko hề biết, anh đã có cảm tình với L từ lâu rồi, anh âm thầm tìm hiểu và so sánh L với em, đợt 30/4/2014 vừa rồi, anh ko về quê em ở Quảng Ngãi mà về DakLak (nhà bé L), anh bảo dù j tháng 9 này mình cũng về quê làm đám hỏi, thôi thì lên nhà pé L chơi, có cả Th pồ L, e vẫn vô tư ko nghĩ j, nhưng sau này nhận ra, em chỉ là bình phong để anh tìm hiểu L ngoài cuộc sống, tìm hiểu về gđ L.
Và khi đi chơi về, tháng 5, anh nói chia tay với em, nhưng sau đó e níu kéo thì quay lại và tụi em có thân mật với nhau,
Tuy nhiên, ngày 6/6, em phát hiện tin nhắn a và L bất thường nên có hỏi, anh bảo ko có gì, và ngày 7/6 e chạy xuống cty a để về nhà a, thì a nói chia tay, a bảo e giữ bí mật với mọi người nhưng lại kêu pé L vào nói chuyện với em, thực sự mà nói, L là j trong mối quan hệ tụi em mà anh bảo L vào nc chứ? e đã nghi ngờ nên hỏi a. Anh bảo anh thích tính cách L nhưng L đã có Th nên a k đến với L, anh sẽ tìm người có đạo hợp hơn với mình, còn chuyện đi học đạo, giáo lý hôn nhân của em hãy xem như 1 sự trải nghiệm
E bàng hoàng, nhưng cũng cố gắng chấp nhận. Em nghĩ là: e sẽ cho anh khoảng lặng để quay về. Dù vậy e vẫn nhăn tin cho anh đều đặn 2 tin mỗi ngày để chúc ngủ ngon.
Nhưng anh vẫn vô tình. Em đau đớn k kể xiết. Trong tháng 6, em có kể với L (vì em tin L và em luôn xem L là em gái, trò chuyện với L rất nhiều) là em đã có em bé, em ko biết là do lần quan hệ cuối hay trước đó nữa.
Hôm em phát hiện ra, em đã rất đau đớn gọi cho anh và nói là " nếu có j đó kéo e và a về lại bên nhau anh chấp nhận k?" và anh đã phũ phàng từ chối, em k nói rõ lí do em bé, vì em nghĩ em bé là thiêng liêng, ra đời với tình yêu chứ k vì mục đích j cả, nên e ko nói e có em bé
E suy sụp, e có tâm sự với L, nhưng nt gọi điện L k trả lời. Em chạy xuống cty anh thì thấy a và L cuwois vui vẻ với nhau, em đau quá k nói được và ra về. Em chạy xuống Biên Hòa nhà anh thì em nhớ anh nói là nếu e liên hệ với nhà anh thì a sẽ từ bỏ gđ, k về nhà, nên em lặng lẽ chạy về sài gòn và vì k chia sẻ được với ai, trong cơn hoảng loạn e đã bỏ con em vào sáng thứ 2 ngày hôm sau.
Đau đớn, nhưng chấp nhận, hôm sau L gọi lại cho em thì em đã bỏ em bé xong, và hứa là sẽ giữ bí mật này. Và cứ thế em bình lặng sống với hi vọng anh sẽ quay về.
Tuy nhiên, ngày 30/6 vừa rồi, Th bồ L gọi cho e cho biết rằng L và H đang tìm hiểu nhau (L và Th sống chung)
Em suy sụp, em đã hẹn anh nói chuyện vào sáng 1/7, anh nói giờ cuộc sống của anh chỉ cần L thôi, mọi cánh cửa trogn anh đã đóng hết với em, và e k được làm j L. Em đã khóc ko thành lời
Và Th đã ko cho L làm ở cty anh nữa, anh lại đổ tội cho em, do em gây áp lực cho L nên L mới k làm, sau đó anh khóc, anh nói anh mất tất cả, anh mất luôn cơ hội bắt đầu với L
Em có nói anh về đứa con và e xin lỗi đã bỏ em bé. Đến chính bản thân em cũng không biết con em có từ lúc quan hệ lần nào nữa. Vì lúc đó tâm trạng em ko ổn định, chứ chuyện này e rất cẩn thận. Anh nói với em là em tàn nhẫn bỏ con đi, nếu em nói rõ thì anh đã dừng tất cả và quay về bên em, em có giải thích nhưng anh k chấp nhận. Em có nói mình quay về để có những đứa con khác. Anh ko chấp nhận và em đã ra đi trong những lời nặng nề của anh.
Tuy nhiên, anh lại nói với L là anh và em ko có chuyện em bé, em đã nói dối, vì tối đó em có chat với L, nhưng thực sự mà nói: chuyện em bé, em làm sao nói dối được chứ. Tối đó L nói với em, nếu chị gây áp lực với em thì aH (tên anh) sẽ bảo vệ em. Tình yêu đến tự nhiên, em k ép buộc ảnh thích em, nên chị cũng đừng trách hay ngăn cấm anh H. và L còn nói: L sẽ bảo vệ aH nên ko liên lạc với aH vì bồ L nói với anh là nếu còn liên lạc yêu thương với L thì sẽ không yên với Th.
Em lúc đó có cảm giác như họ là 1 cặp yêu thương nhau mãnh liệt, và em là người cản đường, ngăn trở
Quá tàn nhẫn với em, anh bây giờ nói nếu L và Th ko cưới nhau thì anh sẽ theo đuổi đến cùng, còn L thì ko muốn cưới Th nữa cho dù 2 gia đình đang chuẩn bị nói chuyện cưới xin.
Anh giờ đã dọn sẵn chỗ trống bên cạnh anh, chỗ trống trong công việc để chờ L quyết định đến với anh hay không
Em suy sụp hoàn toàn, sau gần 10 năm bên nhau, giờ em nhận lại là phải cố gắng đi học đạo 1 cho xong dù không có đám cưới nào hết, và nỗi đau mất con, nỗi đau bị bạn và người yêu lừa dối
Em phải làm sao để mọi chuyện được tốt hơn, để em có thể thanh thản sống tiếp?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Thời...
Sau 2 năm sau...
Một người đàn ông như vậy nếu là mình,đang yêu mà lạnh nhạt mình đã bỏ rồi chứ chẳng chờ để gđ 2 bên đến gặp...