Mời các bạn cùng vào đây chia sẻ kinh nghiệm về tình online nhé?:LoveStruc:
Xin đừng nghĩ tình online sẽ loại trừ những người đã có gia đinh, chưa chắc những người đã có vợ có chồng mà thoát khỏi vòng vây của nó. Mạng là ảo, mà tình cảm là thật...
Bạn không tham gia các mục kết bạn online, bạn không tìm kiếm tình yêu qua mạng, nhưng bạn có tham gia diễn đàn? Vậy thì xin bạn hãy thận trọng.
Dù bạn đã có người yêu, thậm chí có chồng/ vợ, và có con, nhưng đôi khi bạn buồn bực gia đình, bạn thất vọng về cuộc sống thực tế, bạn vào diễn đàn chơi cho khuây khỏa. Bất chợt bạn cảm thấy mến một nick nào đó (khác giới) vì cách comment có duyên, hiểu biết, trí tuệ, hài hước...của họ? Bạn tò mò muốn biết người đó là ai, bạn pm cho người đó, càng nói chuyện bạn càng cảm thấy bị thu hút...Bạn có nhu cầu gặp gỡ người ta, hoặc không muốn từ chối nếu người đó đề nghị
gặp gỡ?
Hãy coi chừng, thế giới online muôn hình vạn trạng, người ta có thể bị lừa vì nhẹ dạ cả tin, cũng có khi người ta bị lừa vì người ta muốn bị lừa, vì tò mò và quá tự tin, hoặc có khi đơn giản vì mình chả có gì để mất...
Mình sẽ lần lượt post lên những câu chuyện về tình online mà mình được biết, được chứng kiến trong suốt thời gian mà mình tham gia diễn đàn ở khắp nơi, nhân vật chính có thể là một nick nào đó, cũng có thể là mình...Tuy nhiên, mình xin khẳng định mình chưa bao giờ có một mối tình online thật sự, mà chỉ có cảm giác thoáng qua!:p
Những mối tình online thật sự (nghĩa là hai bên đã gặp và yêu nhau ngoài đời) mà mình sắp kể, nhân vật chính không phải là mình. Tên thật của nhân vật, hoặc là nick, hoặc là diễn đàn mà họ tham gia, mình xin giữ bí mật để tránh gây rắc rối cho các thành viên khác, song mình đảm bảo đấy là những chuyện có thật, các bác ạ!
Theo như những gì mình được biết, thì tình online thì buồn nhiều hơn vui!:Sad:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 20
Khi không có...
Bài thơ rất hay, rất đúng tâm trạng những ai đã...
Thấy nick người ngay cả trong mơ
Là em chẳng thể hững hờ
Xóa cái nick đã từ lâu thân thuộc
Cũng những lời thăm...
Đồ ăn của bác nhằng nhằng giống sợi dây thun quá,...
riêng câu spam này em ủng hộ anh Gà.
Tình online...
Tớ ngất từ lúc bước chân vào, giờ mới tỉnh. hihi. Nhân lúc mọi người nghỉ lấy hơi...
Thắc mắc chi :Surprise:? Thức ăn thức uống của tớ đấy :Smug::rolleyes::Laughing:...
:Battin...
Bác gà ơi các avart của Bác là cá ngựa chứ...
Bác Gà spam vui, spam thư giãn, nhưng có khi gây...
Hình đấy à, là hình....con gái của Fiona đấy!:Donttella::Donttella::Battin ey: