​Xin chào đại gia đình webtretho, e là 1 người vui vẻ và hòa đồng, khi mới vào cơ quan này e vẫn chưa biết gì về sự cạnh tranh giữ những người trong cơ quan nên e đã vô tư giúp đỡ và cho mọi người biêt thông tin về mình. và lúc đó e đã động viên và chỉ trường cho 1 người trong cơ quan e đi học liên thông từ trung cấp lên đại học, học như vậy sẽ rút ngắn thời gian học lại tài chức 4 năm...khi đó e giúp đỡ mà ko toan tính vì con người ở thời điểm đó của e là như vậy, nhưng sau 1 thời gian đi làm biết va chạm e lại có suy nghĩ hối hận và dày vò vì sự giúp đỡ đó của mình, vì bạn đó sẽ có bằng đại học ngang mình, và tự mình tạo ra đối thủ...vấn đề hơn nữa là ngày nào đi làm em cũng phải tiếp xúc vs người này , vì 2 đứa e là chung bộ phận, nhưng gặp bạn đó e rất khó chịu và bằng mặt chứ ko bằng lòng.. e ko muốn như vậy nữa ...e rất mệt mỏi...người thân ai cũng khuyên e chuyện có dzi đâu , giúp người la chuyện tốt nhưng sao mỗi lần gặp người đó lòng e lại trỗi dây !!!!!!!!111 xin anh chị hãy giúp e có phải em ích kỉ và suy nghĩ thiển cẩn quá không ah??? vì để thăng chức cái bằng đh trong cq nhà nước chỉ la 1 điều kiện thôi...Em cảm ơn anh chị!!!!!!