Chào các mẹ! em mới đi làm sau khi sinh cháu được 8 tháng, cty em nhỏ, sếp là 1 người khó tính, chi ly, và hay cẩn thận những việc ko cần thiết. ông sếp này 45 tuổi, có 1 đời vợ, đã ly hôn và có 1 con gái 18 tuổi, ông ta nhờ em mai mối cho 1 người để lấy làm vợ, em bảo em ko biết ai vì em nghĩ tính tình ông này kỳ quặc, lỡ cưới ai thì chắc người đó khổ lắm. Rồi ông ta nhờ em, ko quen ai thì lên các trang mạng tìm bạn đời làm quen và kiếm cho ổng 1 cô ( :() em là nhân viên kế toán, em tưởng ổng đùa nên cứ ậm ờ cho qua chuyện nhưng từ hum em đi làm ngày nào ổng cũng nhắc em chuyện này. các mẹ bảo em có nên làm theo lời ổng ko ạ?


p/s: tính khí ổng khó chịu lắm nên em cứ sợ ai mà làm vợ ổng là khổ thân người ta.


Mong các mẹ góp ý cho em...:)