Năm 26 tuổi, mình phỏng vấn và đậu vào làm việc cho 1 tập đoàn nước ngoài, mới vào được 1 tháng, một hôm Sếp bảo em chuẩn bị đi công tác ở Hà Nội với anh. Mình chưa đi Hà Nội bao giờ, với lại lần đầu tiên đi công tác với Sếp nam nên cũng bỡ ngỡ, bình thường thì cứ ăn mặc cà tàng, thấy Sếp trang trọng bảo đi công tác gặp gỡ khách hàng, ôi thật quan trọng , thế là mình chuẩn bị kỹ càng, mặc quần áo đẹp và mắt xanh môi đỏ nữa chứ. Vừa xuống sân bay Hà Nội, Sếp vội vã đi như chạy, bình thường Sếp cũng rất nhanh nhẹn, mình cũng vội vã hấp tấp tay xách nách mang chạy theo Sếp, vừa chạy vừa lầm bầm Sếp làm gì mà gấp thế, đi gặp khách hàng gì thì cũng phải về khách sạn trước chứ. Và rồi mình cũng vội vàng theo Sếp bén gót, máy bay vừa đáp nên rất đông, mọi người chen nhau, tự nhiên sao mình nhìn xung quanh sao thấy toàn con trai, đàn ông không nhỉ, nhìn bên hông thấy cái lavabo, thôi chết rùi. Mọi người đang nhìn mình, mặt mình đỏ hết cả lên chỉ mong có chỗ nào chui xuống đất thôi, may mà Sếp vừa vào trong 1 căn phòng gần đó để giải quyết rồi nên không biết, mình vội vã đi lui lùi ra sau ra cái cửa nhìn lên bảng, hoá ra là toilet nam. May mà Sếp không biết, hú hồn , hí hí, nếu không cuộc họp nào Sếp cũng kể ra chọc thì mình chết chắc , haha