Nhân có chuyện bức xúc buổi sáng nay về việc xe cộ, em kể cho cả nhà nghe chuyện nhà em bị dính phải mấy thằng ăn cắp vặt.


Chẳng là nhà em ở trong một con ngách nhỏ (bề rộng khoảng 2m, nhưng dân ở đây họ xây nhà mỗi nhà cứ lấn thêm một tí, thành ra ngách còn bé xíu, đủ để 2 xe máy tránh nhau thôi). Em ở đây cũng khá lâu rồi, từ trước khi lấy chồng cơ. Ngày trước em chẳng bao giờ để ý những chuyện linh tinh, hóng hớt chuyện hàng xóm nên không biết, cứ tưởng tình hình an ninh trật tự ở đây tốt lắm, nào ngờ..


Sau khi lấy chồng, chuyển đến ở cái nhà cách nhà cũ vài nhà, sâu hơn về phía cuối ngõ, một đêm mùa hè, hai vợ chồng em đang ngủ ngon lành thì tự nhiên em giật mình tỉnh dậy vì có tiếng động. Phòng em ở tầng 2, phía ngoài có ban công, cửa sổ mở. Em nhìn thấy một ánh đèn le lõi, cứ tưởng lóa mắt. Định thần lại nhìn kĩ thì thấy một bóng người thập thò ở cửa sổ phòng mình :Crying:. Nó đang soi đèn vào phòng em để câu trộm đồ ạ. Em sợ quá hét toáng lên thì nó nhảy bịch phát xuống đất rồi chạy mất hút. Ax nhà nghe thấy em hét, tưởng là em nói mớ, còn bịt mồm em lại chứ :Crying:


Đến lúc bật đèn lên kiểm tra, mới phát hiện ra chỉ bị mất 1 cái ví của em để trên bàn phấn ngay cạnh cửa sổ, điện thoại, ví ax cũng để đấy mà nó chưa kịp lấy.


Tang vật còn lại mà tên trộm chưa kịp phi tang là một cái gậy dài, trên đầu còn dính băng keo hai mặt để "câu" đồ...