Em chơi với 2 người bạn khá thân, 1 giai 1 gái (em cũng là gái). Có thời 3 đứa đi chơi với nhau rất vui, nhưng gần đây cứ đi chơi 3 người là đứa bạn gái em không vui, thường là miễn cưỡng lắm. Em đi chơi riêng với bạn gái kia thì vô tư, bạn gái đi chơi riêng với bạn trai cũng vô tư. Thế là sao nhỉ các bác?? 3 đứa em chưa có ng yêu, nhưng 2 đứa con gái bọn em hoàn toàn không có ý định này nọ với bạn nam kia và ngược lại.
Thế là sao hả các bác?? Em cứ thắc mắc mãi. Cứ thế này thì bọn em không còn là bộ 3 nữa :Sad:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Xưa nay chả ai dùng từ "tay 3" cho tình bạn đâu! :39:
Mà ko muốn bạn chơi thân thiết quá mức với bạn nam...