Các chị ơi!Cho em thỉnh giáo vấn đề này..Em biết là có thể nó đã cũ lém rồi nhưng thực sự em rất muốn hỏi..mong các chị cho em lời khuyên..Tình hình là em năm nay 24 tuổi (tính cả tuổi mụ) Dương Lịch là 88 nhưng Âm lịch là đêm 30 Tết..Hichic..Xem bói sẽ là xem tuổi Đinh Mão..mà nhắc tới con gái , Đinh Mão lại sinh ngày cùng tháng tận ai cũng lắc đầu nói "Số con này khổ".Cả thầy bói cũng nói "em mà không nhanh làm lễ thì khó lấy chồng, mà có lấy được thì khổ, công danh sự nghiệp dở dang.."thế nên mẹ em sốt ruột lém, dạo này suốt ngày cúng lễ , đi thầy này thầy nọ..Làm em mệt mỏi lém..Mất bao nhiêu thời gian..chưa kể đến tiền bạc, công sức..Mà sao em cứ thấy nó vô ích sao sao ý..Tại em thấy số em cũng chẳng đến nỗi thế...Em thì cũng bình thường..vẫn được nhiều người khen xinh..hiii..em đang học nốt năm cuối của 1 trường CĐ..Mọi thứ mới chỉ bắt đầu mà mẹ em cứ lo nhắng cả lên..nghe lời thầy nói..mà em cũng thấy hơi đau lòng..Hichic..h em phải làm sao hả các chị??Lời thầy bói liệu có đáng tin hay không??Các chị đi trước cho em vài lời khuyên vững tâm nhé!!Em cám ơm các chị nhiều...