Em bé có đặc điểm nhân dạng như sau: lúc xưa là một cụ già vắt vẻo hút thuốc, sau khi ăn nhầm món pizza có khả năng cải lão hoàn đồng, cụ biến thành em bé ngây thơ và dễ thương. Có khi em bé này đeo tai nghe nghe nhạc, có lúc đội mũ chùm tai híp mắt cười. Khi đi em có mang theo một chú cún nhỏ đeo nơ, biết hút thuốc và dùng "hàng nóng" :Silly:. Sáng nay qua đón em bé đi chơi mà em bé đã bị lạc từ trước đó, tới giờ không thấy đâu cả. Gọi em bé không được. Gọi to sợ có người giật mình nên lên đây dán cáo thị, ai biết em bé đi lạc ở đâu xin cho vài dòng thông tin để em yên tâm. :Battin ey:
Em bé nếu trở về nhà thì thông báo vài dòng cho chị biết là em vẫn vui vẻ khỏe mạnh nhé :Smug:. Khi nào tìm được em bé xin phép Mod khóa giùm em topic. Em cảm ơn.:LoveStruc:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Cũng đang định nói thế, BZCN biến đâu mất, mình không biết lý...
Bác Chòn cho bít bí kíp gì mà bác lại có thể dạy...
Vì chị Mán dọa chết nên hội này nhất quyết không giải thích gì cả ...:19:
Đùa...
.
Tranh thủ chủ nhà mãi chẳng thấy đâu,...
Oai, không biết e xẹn nà gì à :Laughing: Gọi phát về lun.:Surprise: Chả giả vờ dưa giá sau đừng kiu thiệt thòi...