Như tiêu đề hôm nay mình có đọc được tin :


" Có 1 cụ ông bị tai nạn nằm đây. Hiện chưa có thân nhân đến nhận. Tối nên Bác Sỹ toàn đuổi ra nên mình chỉ chụp được từ ngoài như này, cũng ko hỏi rõ hơn xem cụ bị ngã ở đâu như nào. Mình đăng lên đây các bạn share giúp để tìm người nhà cho ông nhé. Ông hiện nằm ở phòng Hồi sức cấp cứu Ngoại số 2. — tại Bệnh Viện Xanh Pôn."



Tuy đã share ,nhưng vẫn chưa có tin liên lạc về cụ.


MOng các chị,các anh chia sẻ tin về cụ hoặc giúp đỡ cụ trên viện Xanh Pôn với ạ.


Mình cũng có ông đã già ,từng đi chơi gần nhà, rồi bị ngã (ông mình yếu ,không nói được).May có người phụ hồ tốt bụng thấy và đưa về ,chứ cả nhà mình chạy hỏi tìm ông cũng không tìm được.Nên mình thấu hiểu cảm giác lo lắng lúc này,và hơn hết là thương cụ.