đợt trước vừa than thở ko có việc làm ở nhà chán , bây giờ mình tìm đc việc để cho là có rồi thì chán quá, cty kiểu gia đình, làm văn phòng kiêm kế toán, việc thì chả có nhiều nhưng mà sao mình thấy nản quá! lên cty lướt web, chát, sếp hay mượn xe ra ngoài, rồi hay kêu mình ra mở cửa, nhờ việc này việc kia, toàn việc của gd chẳng liên quan tí gì tới cv cả, chả nhẽ lại í kiến trong khi mình cũng ngồi chơi!!!!!!!!!!!!!!130t đầu rồi mà còn đi làm ở cái cty kiểu này nản toàn tập! thôi thì đành an ủi rằng kiếm việc khó khăn, làm tạm bợ mấy tháng thui.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Trước hôm t5 nó hẹn mình ra lấy lương mình có nt cho vợ nó, đại loại mình...
nghe các mẹ nói , chắc phải hoãn lại dụ này quá...
hôm nay mình ra lấy lương như đã hẹn...
Tiếng anh thì em nghe nói bình...