Tôi năm nay 27 tuổi, có công việc ổn định với mức thu nhập không cao nhưng cũng chẳng thấp. Hơn 1 năm trước tôi có quen và yêu 1 người con trai, anh ta đã có vợ và 1 bé gái nhưng đã ly hôn trước khi gặp tôi. Vốn dĩ tôi rất thương người nên khi nghe anh ấy kể về hoàn cảnh tôi càng thương anh hơn. Khi quen tôi anh mang theo khoảng nợ 50tr (vì làm ăn thua lỗ theo lời kể của anh) nhưng tôi không bận tâm đến chuyện đó, tôi cho anh mượn tiền để chi tiêu hằng ngày và tôi tự nguyện trả những khoảng phí khi đi chơi, thậm chí mua đồ cho anh mặc. Tôi muốn yêu hết mình và hỗ trợ để anh trả nợ rồi sẽ cưới. Sau đó tôi phát hiện anh ta tán tỉnh rất nhiều người trong lúc đang quen tôi. Tôi có nói chuyện với anh và anh hứa sẽ không còn chuyện đó xảy ra nữa. Sau đó tôi mới biết anh vẫn đi làm nhưng nhậu rất nhiều, hầu như 6 ngày/ tuần. trong khi những ngày lễ, sinh nhật anh không bao giờ tặng cho tôi gì, dù chỉ là 1 nhành hoa. Tôi sợ ảnh hưởng đến sức khỏe cảu anh nên khuyên anh rất nhiều nhưng anh vẫn không bỏ được tật nhậu nhẹt.


Tôi quá chán nản với lối sống của anh, tôi quyết định chia tay, 2 tháng sau tôi mới biết mình đã có thai được 7 tuần, (lần cuối cùng quan hệ anh đã cố tình cho vào trong, sau đó tôi có uống thuốc tránh thai khẩn cấp), tôi có gọi cho anh biết và nhận được câu trả lời "tùy em quyết định, anh đã quen người khác và không còn tình cảm với em nữa".


Thật sự nếu giữ đứa bé lại tôi sẽ đối mặt với rất nhiều điều tiếng ở công ty, gia đình, hàng xóm, ba tôi lại vừa mới mất chưa đầy năm nhưng tôi vẫn quyết định giữ đứa bé vì tôi không thể bỏ đi ruột thịt của mình, tôi không thể tàn nhẫn như người ta được. Tôi suy nghĩ rất nhiều về việc liệu 1 đứa bé không có cha có mặc cảm về bản thân mình không, sau này đi học chỉ sợ bạn bè chọc phá, lúc đó tôi càng có lỗi hơn khi sinh con ra mà không thể cho con được tương lai tốt đẹp.


Tôi chia sẻ bài viết này mong những ai có lòng hảo tâm có thể làm cha đỡ đầu của đứa bé, để bé có được tên cha trong giấy khai sinh giống như bạn bè. Tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc tất cả mà không cần cha đỡ đầu hỗ trợ gì. Có ai giúp đỡ được tôi sẽ mang ơn suốt đời...