Tiền bạc và địa vị cao trong xã hội...liệu khi đạt được mình có thực sự hạnh phúc? Hay là sự thanh thản trong tâm?
Từ lúc tốt nghiệp ra trường, rồi đi làm cho đến giờ, mình luôn cố gắng chạy theo cái guồng quay của công việc, mà mục tiêu chính và duy nhất là thăng tiến và kiếm đc càng nhiều tiền càng tốt. Năm nay mình đã 28 t, giật mình nhìn lại thì bạn bè xung quanh đã lập gia đình gần hết, còn mình tuy có 1 công việc thu nhập gọi là tạm được, nhưng tương lai của nó thì bấp bênh, chồng con thì chưa có, NY cũng chia tay. Mấy ngày nay mình đã suy nghĩ rất nhiều, đâu là mục tiêu mà mình đang hướng tới? Liệu trong gần 4 năm đi làm mình đã chọn sai nghề, một công việc mà mọi ng xung quanh đều đánh giá là chẳng phù hợp với tố chất và khả năng thực sự của mình nên sẽ không bao giờ thành công đc, dù mình có cố gắng cả đời đi nữa. Mình cảm thấy rất mệt mỏi, và lần đầu tiên trong đầu mình có ý nghĩ dừng lại ở 1 công việc với mức thu nhập trung bình, không muốn bon chen với đời, đấu đá, dẫm đạp lên nhau để thăng tiến nữa. Ngày xưa mình quyết tâm, hiếu chiến bao nhiêu, rằng mình phải lên đc ông nọ bà kia, mức lương phải thế này thế nọ, nhưng giờ mình thực sự chỉ muốn cái tâm được thanh thản...tại sao mình lại có tâm lý chán chường như vậy? Hay là mình nên dừng lại thật, liệu khi có nhiều tiền và địa vị càng cao, mình có thật sự hạnh phúc?
Hôm trước có 1 cty khá lớn gọi mình đi pvan với vị trí trưởng phòng,vị trí này chắc chắn là rất hấp dẫn, nhưng áp lực thì cũng kinh khủng biết chừng nào? Mình đã nhận lời rồi nhưng vài ngày sau lại gọi điện lại cho họ nói từ chối...cái mình cần nhất bây giờ là sự thanh thản.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
người ta chả bao giờ thanh thản nếu (giống) như bạn, phải đấu đá, dẫm đạp lên nhau để thăng tiến,
làm việc với tinh thần...
Bạn đang theo guồng quay của công việc thấy mệt mỏi vì phải...
Hạnh phúc, sung túc, giàu có...là những khái niệm có liên quan nhưng khác nhau em gái...