Hôm nay có cuộc họp phải vựơt sông, đi xe máy qua cầu Long Biên gần hết thì gặp 1 đoàn 5,6 em gái xinh xẻo mặc váy trắng trong vắt, chân đi tất đùi trắng muốt nhìn rất xinh đẹp :Battin ey::Battin ey:...vậy mà :Sad::Sad: vì thấy các em phải dắt bộ xe đạp, sau xe có lá cờ Acnes Vitamin gì đó ..hóa ra các em đi quảng cáo cho sản phẩm này ..trời lạnh, hơi mưa, gió lại rất to và do vướng lá cờ nên các em không đạp xe được phải dắt bộ ..thấy thương quá :Sad::Sad:
Mình mới xuống xe đi bộ cùng 1 tý hỏi thăm thì ra toàn là SV làm thêm, cũng chả được nhìu tiền lắm :Sad::Sad: tuy ko đến nỗi khổ sở bằng nhiều ngừơi khác trong XH nhưng nhìn những em SV trẻ trung, liễu yếu đào tơ mà phải chịu khó phong phanh lặn lội trong mưa gió để kiếm thêm mà thấy thương:Sad::Sad:
Nhớ lại hồi SV của mình :Sad::Sad::Sad: Đói !!!:Crying: