Em có tâm sự rất khó xử


Em và chồng yêu nhau 5 năm học đại học, ra trường mới cưới. Cứ ngỡ 2 đừa cùng quê rồi sẽ ổn. Khi e về Thái bình làm thì a ra QUảng Ninh, cưới nhau nhưng mỗi người 1 nơi, 2 đứa tay trắng lập nghiệp. Tuy vậy vợ chồng e vẫn yêu thương động viên nhau cùng cố gắng.


Rồi khi e sinh con, 2 bên gia đình rất vui, bé xinh xắn đáng yêu, nhưng e có cảm giác hình như con ko nhạy cảm với âm thanh.


mặc dù vậy vợ chồng e vẫn nghĩ chắc do cháu chậm hoặc có thể nghe kém tí, vậy mà khi đc 14 tháng vợ chồng e cho lên bệnh viện Tai mũi họng Tw khám mới biết cháu bị điếc bẩm sinh. Vợ chồng e đã sốc nặng vì ko hề nghĩ đến kết quả sẽ như thế. Khi cho con đến trung tâm Cát Tường họ vẫn kết luận cháu bị điếc sâu, 1 tai 110db và 1 bên 100db, e làm giáo viên lương thấp, chồng e cũng làm xa vợ con. Bây giờ phải vay mượn để mua máy cho con, nhưng liệu rồi mua máy xong sẽ dạy con như thế nào, cho con đi học ở đâu? E ở Thái Bình ko thấy có lớp dạy trẻ sau khi đeo máy trợ thính. Bây giờ e nghỉ việc dạy con thì ko được, chồng e nghỉ về gần vợ con cũng khó, vì như vậy ko biết lấy gì để nuôi con, 2 bên gia đình ở quê cũng rất khó khăn, em ko biết như thế nào cả, muốn mua máy tốt cho con mà ko thể xoay đủ số tiền. Em cảm thấy bế tắc quá, nhiều khi rất nản lòng chỉ muốn bỏ cuộc nhưng nhìn con khôn ngoan và đáng yêu mà thương con đứt từng khúc ruột. Em từ nhỏ chỉ biết ăn học nên lần đầu có con lại bị khuyết tật tâm trạng e thấy rối bời và bế tắc. Xin mọi người cho e lời khuyên e nên làm gì lúc này? Em cần lấy niềm tin ở đâu???