Hôm qua em đi mua đồ lót, thử đồ chung với 1 người nữa. Thấy chị này thử khoảng gần chục cái , rồi còn hỏi mình xem chị ấy mặc có đẹp không? Mình thấy chị ấy mặc khá đẹp nên khen. Cuối cùng là sau khi sai em bán hàng chạy đi chạy lại thử đồ cho chị ấy, mặc ưng rồi thì chị ấy bảo là đắt quá không mua được. Em bán hàng vẫn tươi cười không nói gì và cảm ơn chị ấy, còn mình thì thấy ngại ngại và xấu hổ thay cho chị ấy. Hỏi thật các mẹ có phải là mình dễ tính quá hay không vì mình có ý định mua thì mới thử đồ và luôn nhìn giá trước khi thử chứ chả bao giờ như thế.