"KHÔNG CÓ CÁI HẠI GÌ BẰNG KHÔNG SỬA ĐƯỢC MÌNH"


"CÓ ĐI THÌ TRỜI MỚI GIÚP"


Nhiều khi ta cần dối lòng mình bằng những cảm xúc không tên để cho lòng nhẹ nhỏm và bình yên.


Tuy "lời nói không mất tiền mua" nhưng ta sẽ phải trả giá rất đắt cho những lời nói vô tình - thiếu suy nghĩ.



Tình yêu luôn gắn liền với sự tôn trọng - niềm tin - cảm thông - quan tâm - chia sẻ


“Ko phải điều gì nói ra đều sẽ nhẹ lòng.


Có khi sự im lặng điều gì đó lại đem lại cảm giác bình yên.


Nếu đã im lặng được một ngày, bình yên được một ngày thì ta nên tiếp tục điều đó là mãi mãi. Như vậy sẽ tốt đẹp cho cuộc sống ở hiện tại và cả ở tương lai.”


"Kết quả ngày hôm nay đạt được chính là những gì trong quá khứ mình đã từng thất bại"


Cuộc sống không giống như một quyển sách bình thường để bạn có thể mở ra và đọc. Mà cuộc sống là một quyển nhật ký đang chờ bạn lấp đầy những trang sách đó.


Cuộc sống thực tại, vốn đã nặng nề và phức tạp. Vì thế ai cũng thích tìm đến niềm vui nhiều hơn là nỗi buồn.


Ta chỉ cần than khóc một lần để vơi đi phần nào nỗi buồn mà ko nên lúc nào cũng mang bộ mặt buồn bã, gặm nhấm nỗi buồn đó nữa. Vì mỗi lần nghĩ đến nỗi buồn đó chẳng khác nào ta lại làm cho mình buồn hơn mà thôi. Hãy "quẳng gánh lo đi"!


Cách tốt nhất để vơi đi nỗi buồn là ta tự tạo niềm vui cho bản thân, tìm đến niềm vui của mọi ng, của công việc..


"Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ". Hãy cười thật nhiều lên và bạn sẽ thấy cuộc sống của bạn và xung quanh bạn thật đẹp biết bao!