E thích a ấy từ lần đầu gặp nhau. Đã chủ động tỏ tình và a ấy nói chưa muốn quen ai vì mới chia tay người yêu lâu năm cách đây ko lâu nên kêu e đợi và muốn làm bạn bạn bè hoặc anh em thôi. Vì e cố chấp nên cũng là nên ok luôn. Cảm thấy thích ảnh vì thấy ảnh hiền, chững chạc, nhìn rất là đàn ông. Mặc dù ban đầu tư tưởng của a ấy với e chỉ là bạn bè hoặc em gái nhưng mà tuần nào e rủ đi chơi ảnh cũng đồng ý đi, rồi ngày nào cũng vậy e đều đặn nhắn tin hỏi hang đủ thứ mà ảnh cũng ko tỏ vẻ bực mình hay khó chịu (e đã hỏi và a ấy bảo thế, vẫn cho e tiếp tục quan tâm a ấy).
Rồi như thế được khoảng 2-3 tuần thì có 1 lần 2 đứa đi nhậu xong e xỉn rồi đi vô hotel đi toilet. Sau đó chuyện gì đến cũng đến ... rồi lần 1 lại có lần 2 - lần 3 - lần 4. Rồi đến 1 ngày e nói a với ảnh chắc e đính bầu rồi hay sao mà giờ e bị trễ hơn 10 ngày chưa có kinh. Ảnh bảo có thì đi giải quyết làm e sửng sốt luôn vì lần đầu tiên sau khi 2 đứa qh xong e có hỏi thì ảnh bảo có thì a ấy cưới em hoặc e muốn a thế nào cũng được mà giờ trả lời huề trớt e hết hồn luôn. Rồi cái lần đó cũng bảo là có thích e mới ngủ với e được chứ nếu ko cũng ko có cảm giác gì. Mà giờ lại bảo là hồi đầu đúng thật là có chút thích e những giờ thì cứ sao sao ak. E thì tin tưởng ảnh hoàn toàn ko chút do dự nên e đồng ý qh ko bao mà ko chút lo lắng gì vì cứ nghĩ ảnh sẽ là 1 người có trách nhiệm chứ ko như mấy thằng dở hơi khác.
Bây giờ e lại đang vướng phải vấn đề là cả e và a ấy đều rất hợp nhau chuyện đó nên ko biết phải làm thế nào cho phải. Tiếp tục với ảnh thì cũng chỉ với tư cách bạn bè - anh em chứ ko đi xa hơn trong tương lai được, mà dừng chuyện qh lại thì cảm thấy bứt rứt và nhớ. Ảnh bảo sẽ giúp e đến khi ảnh lấy vợ. E thì biết nếu đến lúc ảnh có mục tiêu để theo đuổi thì thế nào cũng phải dừng mối qh này, e lại sợ đến lúc đó e còn buồn hơn. Mà làm vậy e lại càng mất giá trị mà có thể ảnh sẽ ko tôn trọng e nữa mà ảnh ko nói ra. Bây giờ nhiều khi e còn nghĩ ko biết e thích ảnh nên e khoái làm chuyện đó với ảnh hay là do e với ảnh quá hợp chuyện đó nên e ko dừng lại được??? Nhiều lúc e tự ngồi nghĩ lại xem tình cảm của e có phải là e thật sự thích ảnh ko hay do e ngộ nhận nữa. Rất mong mọi người sáng suốt cho e lời khuyên. Giờ e rối bời ko biết phải làm sao.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1