Có chị nào giống em không chứ em oải quá. Học trường dạy lái xe Hoàng Gia đóng học phí tổng cộng là 8 triệu. Đi học lý thuyết đầy đủ, nhà cách bãi xe cảm ứng những 30km cũng bò lên tập 6 tiếng cho đủ. Vượt qua hết các test. Dạy từ 6h sáng đi thi, ngồi chờ đến 8h30 thi lý thuyết, 30/30. 12h thi thực hành, rớt dốc cầu. Đóng tiếp 650k để thi lại thực hành và dợt thêm 2 vòng trước khi thi. Hai tuần sau, ngày thi dạy từ 5h sáng từ Nhà Bè lên Quận 12 chờ dợt thử, mỏi mòn đến 9h thì được báo là hết giờ, ko được dợt. Ngồi chờ mỏi mòn đến 6h chiều được thi thi trời nhá nhem tối, chân tay bủn rủn, vượt qua dốc cầu nhưng xe tắt máy liên tục..rớt tiếp. Chán toàn tập và nản kinh khủng.Khổ thân ông xã hy vọng rất nhiều. Mà mình lái xe nhà mình thì ngon ơ. Chán cả Hoàng Gia vì thái độ của mấy nhân viên, chán cả mấy ông thày dạy mỗi người một kiểu, chả biết đâu mà lần.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 8
Thanks bạn nha, vì mình đọc bài của các bạn bên...
Mình đang có ý định học tại Hoàng Gia đây, ai có ý định học rủ chung cho vui :)
Ah mẹ nào...
Mua ở đâu bây giờ? Mình đang nghĩ, thi lần 2 nếu ko đậu nữa thì thôi. Bỏ thôi. Mà thực ra có phải...
Giá bây giờ được đóng tiền ngu thì bao nhiêu...